Doode
27-06-2007, 07:05 PM
Ai ơi! Đây - những dòng thơ
Viết trên lá thắm - tôi chờ lá trôi
Trôi theo dòng nước sang người
Cuối trời ai đó lạy trời gió lên!
Xếp lại bài thơ còn ướt mắt
nhìn ra song cửa nắng loang loang
rồi em em cũng loang như nắng
Theo bóng tà huy tắt giữa đường!
Thảo Chi - Sưu Tầm
***
Đã đi - còn để làm gì
Giá như tôi biết thầm thì lời thương
Hay là như chiếc khăn vuông
Biết ôm nỗi nhớ mà buông nỗi sầu!
Đi mà còn để trong nhau
Thì trăm năm nữa có sầu nào hơn?
Giá trời bão dậy - mưa tuôn
Còn hơn cứ giữ nỗi buồn lạnh thinh!
Tường Vi - Sưu Tầm
Viết trên lá thắm - tôi chờ lá trôi
Trôi theo dòng nước sang người
Cuối trời ai đó lạy trời gió lên!
Xếp lại bài thơ còn ướt mắt
nhìn ra song cửa nắng loang loang
rồi em em cũng loang như nắng
Theo bóng tà huy tắt giữa đường!
Thảo Chi - Sưu Tầm
***
Đã đi - còn để làm gì
Giá như tôi biết thầm thì lời thương
Hay là như chiếc khăn vuông
Biết ôm nỗi nhớ mà buông nỗi sầu!
Đi mà còn để trong nhau
Thì trăm năm nữa có sầu nào hơn?
Giá trời bão dậy - mưa tuôn
Còn hơn cứ giữ nỗi buồn lạnh thinh!
Tường Vi - Sưu Tầm