Xem đầy đủ chức năng : Những Cánh Hoa Thơ
Doode
27-06-2007, 06:57 PM
Nếu đời chỉ một giấc mơ
Thì tôi đâu có làm thơ tặng người
Như hoa thiếu ánh mặt trời
Như tôi đã mất nụ cười từ lâu
Suốt cả mùa thu trước giấy sầu
Tôi và cây bút thức đêm thâu
Mực như máu trắm trên trang giấy
Tôi hiểu thi ca rất nhiệu màu
Minh Khoa
Sưu Tầm
ngocnu
28-06-2007, 02:56 AM
Phượng hồng
Phất phơ trong gió chiều nay
Áo ai trắng quá như mây cuối trời
Nhẹ nhàng một chút nắng rơi
Góp vào trong giấy vạn lời thơ ca
Phượng hồng rực rỡ đường xa
Màu hoa tiễn biệt giữa ta với trường
Chia tay là nỗi vấn vương
Tạm biệt thôi nhé con đường lá me
Áo ai trắng quá chiều hè
Lòng bâng khuâng với tiếng ve rộn ràng
Hạ về một thoáng ngỡ ngàng
Tiếng mưa như những tiếng đàn bên song
Sân trường chợt vắng mênh mông
Phượng hồng lặng lẽ chờ mong ai về
HỒ THỤY MỸ HẠNH (Đơn Dương, Lâm Đồng)
(st)
"anne"
29-06-2007, 10:38 PM
hay wúo, hay wúo đi thoy.
coàn nữa hem mí ss/bro? coàn thì post lên choa mọi ngừi cùng xem nhé.
tieuthubanggia
30-06-2007, 07:48 AM
trước mặt em anh là thằng hai lúa
sau lưng em anh là chúa gian hồ
đường đời đâm chém anh ko sợ
chỉ sợ đêm dài vắng bóng em
nhophuthuy99
30-06-2007, 07:27 PM
trước mặt em anh là thằng hai lúa
sau lưng em anh là chúa gian hồ
đường đời đâm chém anh ko sợ
chỉ sợ đêm dài vắng bóng em
Thơ gì mà ghê quá vậy?
ngoc3my3u
01-07-2007, 03:35 AM
Tuổi học trò sợ lắm mùa phượng vĩ
Lửa bừng sân soi mắt biếc người đi
Chao ôi bé bỏng mà chi
Tan trường nuối tiếc làn mi chớp buồn.
boylangman_142
01-07-2007, 06:41 AM
Phượng hồng
Phất phơ trong gió chiều nay
Áo ai trắng quá như mây cuối trời
Nhẹ nhàng một chút nắng rơi
Góp vào trong giấy vạn lời thơ ca
Phượng hồng rực rỡ đường xa
Màu hoa tiễn biệt giữa ta với trường...
có thể giờ đây ngày đó đã khuất xa
em và anh chẳng còn ngoái lại
ai còn nhớ những tháng ngày mê mải
ta tìm kiếm chi một mùa phượng xa vời...
boylangman_142
01-07-2007, 06:48 AM
Tuổi học trò sợ lắm mùa phượng vĩ
Lửa bừng sân soi mắt biếc người đi
Chao ôi bé bỏng mà chi
Tan trường nuối tiếc làn mi chớp buồn.
xa trường rồi đôi dòng lệ mưa tuôn
lệ soi nắng - cả hoàng hôn phượng vĩ
có lẽ chăng ta là người ích kỉ
muốn giữ riêng mình, cả tuổi hồng thơ ngây...
hoangtukakaka
01-07-2007, 07:12 AM
Tuổi học trò sợ lắm mùa phượng vĩ
Lửa bừng sân soi mắt biếc người đi
Chao ôi bé bỏng mà chi
Tan trường nuối tiếc làn mi chớp buồn.
thứ nhất là sợ mùa thi
thứ hai là sợ chia ly bạn bè
thứ ba là sợ rượu chè
thứ tư là sợ bóng đè ban đêm
...................bạn nào nhiều thơ văn thi viết tiếp nhé
cảm ơn nhiều nhiều!!
hoangtukakaka
01-07-2007, 07:29 AM
Tuổi học trò sợ lắm mùa phượng vĩ
Lửa bừng sân soi mắt biếc người đi
Chao ôi bé bỏng mà chi
Tan trường nuối tiếc làn mi chớp buồn.
thứ nhất là sợ mùa thi
thứ hai là sợ chia ly bạn bè
thứ ba là sợ rượu chè
thứ tư là sợ bóng đè ban đêm
...................bạn nào nhiều thơ văn thi viết tiếp nhé
cảm ơn nhiều nhiều!!
hoangtukakaka
01-07-2007, 08:16 AM
Phượng hồng
Phất phơ trong gió chiều nay
Áo ai trắng quá như mây cuối trời
Nhẹ nhàng một chút nắng rơi
Góp vào trong giấy vạn lời thơ ca
Phượng hồng rực rỡ đường xa
Màu hoa tiễn biệt giữa ta với trường
Chia tay là nỗi vấn vương
Tạm biệt thôi nhé con đường lá me
Áo ai trắng quá chiều hè
Lòng bâng khuâng với tiếng ve rộn ràng
Hạ về một thoáng ngỡ ngàng
Tiếng mưa như những tiếng đàn bên song
Sân trường chợt vắng mênh mông
Phượng hồng lặng lẽ chờ mong ai về
HỒ THỤY MỸ HẠNH (Đơn Dương, Lâm Đồng)
(st)
ngày xưa
nắng sân trường sao đong đưa gió mát
những buổi tan trường vẫn mải đùa vui
giờ đây
nắng trên đường đời khác
dát bỏng da tay dát bỏng tâm hồn
ngocnu
01-07-2007, 08:58 PM
dát bỏng da tay dát bỏng tâm hồn
rát bỏng da tay rát bỏng tâm hồn
rát chứ phải không?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.