nhoc_phieu_lieu
13-07-2005, 06:27 PM
Lại một mùa thu cho ta về kỉ niệm
Trăng lưỡi liềm lấp lánh những vì sao
Lá lao xao gọi hàng cây ngơ ngác
Hoa sữa rơi man mác một nỗi buồn
Dòng đời cuộn theo dòng sông dĩ vãng
Ta lang thang góc phố kiếm tìm
Bóng hình người dạt vào quên lãng
Trong trang thơ ta cứ mải mê sầu
Dẫu nghìn đời cũng chỉ kẻ đến sau
Ta lạc vào những vần thơ máu rỉ
Phút biệt ly ta nhìn người đi mãi
Cùng người con gái xây đắp mộng uyên ương
Tự bao giờ ta cứ mãi vấn vương
Ôm đau thương trong lâu đài mật ngọt
Ta muốn rót sầu đau vào quá vãng
Xốn xang hoài thổn thức mãi con tim
Một mùa thu ta cứ mãi đi tìm
Lẩn quất hoái trong rừng tím hoa sim
Màu tím buồn tím thương tím nhớ
Màu tím mơ giấc mộng ấy quay về ./.
Trăng lưỡi liềm lấp lánh những vì sao
Lá lao xao gọi hàng cây ngơ ngác
Hoa sữa rơi man mác một nỗi buồn
Dòng đời cuộn theo dòng sông dĩ vãng
Ta lang thang góc phố kiếm tìm
Bóng hình người dạt vào quên lãng
Trong trang thơ ta cứ mải mê sầu
Dẫu nghìn đời cũng chỉ kẻ đến sau
Ta lạc vào những vần thơ máu rỉ
Phút biệt ly ta nhìn người đi mãi
Cùng người con gái xây đắp mộng uyên ương
Tự bao giờ ta cứ mãi vấn vương
Ôm đau thương trong lâu đài mật ngọt
Ta muốn rót sầu đau vào quá vãng
Xốn xang hoài thổn thức mãi con tim
Một mùa thu ta cứ mãi đi tìm
Lẩn quất hoái trong rừng tím hoa sim
Màu tím buồn tím thương tím nhớ
Màu tím mơ giấc mộng ấy quay về ./.