Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em !!!



đại thiên vương
27-06-2007, 01:03 AM
Em !
Em là hoa sắc mùa Xuân ,
Khi trời trở ấm đơm mầm kết hoa !
Bướm ong tạo hoá bày ra,
Nhân tình hệ luỵ khó mà tránh duyên !!!

Em là cô gái trinh nguyên ,
Con tim nào chẳng nỗi niềm cảm rung !
Dễ tin người quá xin đừng!...
Trân Châu tỳ vết cũng từng thế thôi !

Em là cô gái đơn côi ,
Nửa linh hồn đã trao người từ khi ,
Tình trao trong tuổi xuân thì ,
Mà sao lữ khách vẫn đi đi hoài !!??

Em là cô gái lạc loài ,
Vui với đèn sách không ai bạn cùng ;
Sáng trưa một bóng lạnh căm ,
Em thân chiếc lá âm thầm lẻ loi !

Em là cô gái tuyệt vời ,
Chưa vương cám dỗ cuộc đời bợn nhơ ;
Trắng trong như một vần thơ ,
Tình em chưa tỏ hay chờ đợi anh ?

Xa em anh thật không đành ,
Nhưng anh chưa biết tình em thế nào ?
Mẹ Cha chưa biết tính sao ?
Thương em dù co' thế nào ...cũng thương !!!