PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì Em Thich.......



thanlongcodon
26-06-2007, 11:55 PM
Lời cay đắng xé lòng em đã nói.
Em tự do em hãy bỏ mặc tôi
Tôi nghỉ rằng giông tố sẽ qua thôi
Khi mưa tạnh tan mây trời lại sáng .

Đường ta đi mặt dù không quang đãng
Nhưng đã đi tôi phải đến đích thôi
Khó khăn, nhọc nhằng đâu dễ nản lòng tôi
Em rẽ lối chúc em vui vẻ nhé .

Giữa cuộc đời một mình tôi lặng lẽ
Dõi mắt theo lối rẽ bước chân em ...
Đời tôi buồn giờ lại phải buồn thêm
Thêm chút nữa có sao đâu em ạ !

Rồi một mai trong cuộc đời vạn ngã
Gặp lại nhau tôi vẫn mĩm cười thôi
Lối rẽ nào đau nhói trái tim tôi ...
Vì em thích ... Em ra đi vui nhé !

GiRl Sh0cK
28-06-2007, 12:04 AM
giữa bến vắng cuộc đời dài vô tận
ngã ba tình sao chỉ còn mình tôi
em đã đi xa mãi khỏi tôi rồi
tôi đau khổ khóc cho tình...tình gian dối

nếu 1 ngày... tôi ra phố mênh mông
bắt gặp em người tôi yêu ngày ấy
tay trong tay bên 1 người xa lạ
tôi gật đầu khe khẽ gọi tên em...
nước mắt rơi trong tận đáy lòng này
tôi đau khổ dâng em niềm vui sướng...
để 1 đời chấp nhận_cảnh hoàng hôn
tôi thầm lặng tiễn người ta xa bước...

ndt_td
28-06-2007, 04:03 AM
Vì em thích , em bỏ đi
Để tôi bơ trong bóng đêm hiu quạnh !

ndt_td
28-06-2007, 04:06 AM
Vì em thích , em bỏ đi
Để tôi bơ trong bóng đêm hiu quạnh !

ndt_td
28-06-2007, 04:07 AM
Vì em thích , em bỏ đi
Để tôi bơ trong bóng đêm hiu quạnh !

tiểuthunho
28-06-2007, 06:32 AM
em thích vì em là kon gái
con gái là thế đó

chieuanhlong
28-06-2007, 07:55 PM
Vì em thích vu vơ cùng duyên mới
Thôi em đành cứ cất bước đi đi
Nghoảnh lại chi? nhìn chi anh sầu khổ
Thôi hãy để anh cố xoá tên em

thuthao98
30-06-2007, 02:35 AM
....LoVe....là giấc mộng...
....Happy....là phù du...
....Money....là xa hoa...
....Me.......là tất cả...
Đừng trách chi 1 kẻ hồn ko có
Thì dám mơ jì đến 2 chữ tình yêu
http://i199.photobucket.com/albums/aa27/thuthao98/normal1337558111ix0.jpg

GiRl Sh0cK
30-06-2007, 02:56 AM
chơi jì kì vậy..hã cô pé...
em sẽ bước và đi xa anh mãi
1 đời này em sẽ chẳng iu ai
em sẽ mãi iu anh như ngày ấy
nhưng nhũ lòng...thui anh hãy đi đi...

conkhikho_87
02-07-2007, 07:02 AM
một ngày mới thức dậy không có em,
anh bơ vơ , ngơ ngác ngước nhìn.

nhoz_luv
10-07-2007, 07:29 AM
Tự nhủ lòng mình đã iu anh
Nhưng nghĩ lại thân phận thấp hèn
1 tiếng iu người trao đáp tặng
Sao dám nhận bước đi thì hơn :(