Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : MỘt NỮa Kia Ơi !



bonghong_tangem_586
26-06-2007, 08:20 PM
Một nữa kia ơi! em có biết?
trái tim này ngày đêm nhớ người
nhớ cả hình lẩn bóng người ơi!
nhớ ánh mắt đến cả bờ môi
nhớ cái thở e dè khi tay nắm

Một nữa kia ơi! em co biết ?
giờ mình anh lang thang trong đêm vắng
nghe sóng vổ những lời yêu
nghe tiếng người vọng về trong đêm tối
nghe nổi buồn lắng đọng trong mưa

Một nữa kia ơi! tôi vẩn chờ
như bải bờ chờ sóng
như núi kia chờ mây
như đông chờ nắng ấm
thôi về đây nhé một nữa của tôi ơi!

bonghong_tangem_586
27-06-2007, 07:02 PM
Đêm nay buồn biển cũng chẳng xô bờ
Sống rì rào bao nổi vu vơ
Tiếng sóng triều hay sóng lòng anh vổ mải
con thuyền tình sao cứ mải trôi đi
Một nữa kia ơi ! xin đừng đi nhé
Xin thuyền tình đỗ lại bến tình xưa
Cho biển kia thôi không buồn nữa
Một nữa kia ơi ! xin ở lại đây nhé
Xin hãy cho tôi một nụ hôn nồng cháy
cho tình tôi ấm lại những đêm đông
Cho hồn tôi thôi buồn, sóng thôi không vỗ bờ

maru_44
29-06-2007, 06:06 PM
Xa em anh mãi nhớ
Mình sắp lên cấp ba
Chắc chẳng được gặp gỡ
Nhưng anh sẽ gửi quà

Anh gửi nghìn cái nhớ
Gửi cả nghìn cái thương
Anh gửi nghìn lời chúc
Gửi cả nghìn cái hôn

Anh gửi em nhiều quà
Quà này của riêng anh
Mong em nhớ anh nhiều

GiRl Sh0cK
30-06-2007, 12:50 AM
thuyền theo dòng ...nước cứ lửng lờ trôi
thuyền tình ai cũng xa xôi mất rùi
đã 1 lần bến tiễn thuyền muôn dặm
sao nay còn đứng đợi bóng thuyền trôi
thì thôi nhé xin biển đừng cuồn cuộn
sóng từng cơn đừng cứ vỗ xô bờ
để thuyền đó ra đi ko bùn bã
cắt cái nhìn của biển với thuyền kia.......

bonghong_tangem_586
30-06-2007, 06:46 PM
tình yêu muôn đời đâu khổ
Sao ta cứ mải khổ vì yêu
Đã biết khi yêu là đau la "chết trong lòng một ít "
Nhưng mấy ai thoát khỏi chữ yêu
tình là cơn bão tố
chợt một ngày ngập tràng tim ta
Tình là mùa thu vàng
làm cho hồn ta miên mang
một chút heo mây cho tim ta dại khờ
Tình yêu là thế muôn thở vẩn là đau
Vì mấy ai yêu mà không đau
tình yêu như mùa đông giá rét
luôn cần nhau để sửi ấm
thiếu vắng người con tim ta buốt giá
có mấy ai thoát được chữ yêu
yêu chết choáng yêu trong dại khờ
yêu một lần để biết tình là đau

linkindu
30-06-2007, 06:55 PM
đây cóa pải hội thi thơ kô zậy:1_question:

ku_cui_bap
30-06-2007, 07:20 PM
thơ của mấy người ren mà toàn iu dương hok zay hã

nhophuthuy99
30-06-2007, 07:34 PM
làm thơ thì phải yêu đương
làm thơ không biết nhớ thương rõ buồn
đã vào nơi chốn văn chương
sao còn lại hỏi chán chường làm sao

bonghong_tangem_586
01-07-2007, 08:01 AM
thơ hay ở chổ có tình
thơ hay ở chổ tình tình mà ra

_ko_bik_yêu_
01-07-2007, 09:26 AM
............................tình yêu như mùa đông giá rét
luôn cần nhau để sửi ấm
thiếu vắng người con tim ta buốt giá
có mấy ai thoát được chữ yêu
yêu chết choáng yêu trong dại khờ
yêu một lần để biết tình là đau

sống ở đời ai nào thóat chữ yêu
càng yêu cho lém càng nhìu khổ đau
có khi wên để tim bùn 1 thuở
vậy mà rồi nhung nhớ ngập tràng tim
fải chi yêu ko mắt cay nhòe ướt
miệng chỉ cười thương nhớ...để yêu hơn
thì ta nguyện trói tim mình như thế
để ko ưu fiền chấp nhận ly tan
tình biệt ly...lệ tràn ko bờ bến.
khóc thật nhìu nc' mắt nào vơi đâu
ước ngày xưa ta ko iu nhau thế
thì jờ này có lẽ...lệ ko tuôn..............

bonghong_tangem_586
02-07-2007, 04:01 AM
sống ở đời ai mà thoat chử yêu
yêu một sớm tình chiều đã vội tan
khóc làm chi cho lệ hoen mi
tình như gió bay đi không trở lại
kéo được gì ngoài niềm đau chôn giấu
mộng vừa tan như rơi khỏi thiên đàng
rơi xuống mãi chạm vào vùng ly biệt
phút ngọt ngào nay đã hóa đâu thương
ôi chử tình ai có thể hiểu
yêu một sớm tình chiều đã vội tan

_ko_bik_yêu_
02-07-2007, 10:49 AM
nếu tôi bít yêu nhau là xa cáh
là khổ đau muôn kíp chuốt ưu fiền
tình đầu đến rùi ra đi vội vã
khiến nổi sầu jăng kính lối đi xưa
yêu nhau thế mà sầu jăng 1 cõi
1 cõi về ta ôm nổi cô liêu
bến sông vắng mong chờ con đò cũ
mà sao đò xa vắng bến cô liêu

_ko_bik_yêu_
09-07-2007, 10:22 AM
níu nước mắt làm tui yêu 1 kẻ
và nụ cười khiến cả khác iu tui
tui thà khóc ngàn đời yêu kẻ ấy
chứ chẳng bao giờ mún kẻ khác iu tôi.........

HoQuynhLinh
09-07-2007, 10:53 AM
Nửa đêm thức giấc ngỡ ngàng
Thấy mình cô độc bàng hoàng xót xa
Nhớ người ước hẹn cùng ta
Năm dài tháng rộng tay ta vẫn rời
Từng ngày cất bước lạc loài
Bàn tay cố với mà hoài đợi mong
Người ở nơi ấy vui không?
Còn tôi lẻ bóng buồn trông nhớ người
Lòng buồn tôi vẫn cố cười
Niềm đau cố giấu mấy người nào hay?
Chuyện tình sao lắm đắng cay
Trắng tay hai đứa khổ thay kiếp người
Yêu người chẳng thể bên người
Chờ trong mỏi mệt mà người có hay