HoQuynhLinh
26-06-2007, 05:50 PM
Tạm biệt nhé, có duyên sẽ gặp lại
Chuyện tối qua đừng ái ngại trong lòng
Tình một đêm là tình biếu cho không
Sau cuộc vui ngược dòng đời hai lối
Đừng vẫn vương, đừng trong mong chờ đợi
Huống chi mình chỉ mới quen nhau
Kỷ miện ấy sẽ nhanh chống phai màu
Đoạn ân tình ta gởi trao vội vã
Rời khỏi đây ta trở thành kẻ xa lạ
Cuộc sống riêng hối hả theo giòng đời
tình hôm nay chẳng khác một trò chơi
Đến rồi đi không một lời giả biệt
Yêu làm chi dể vướng dây oan nghiệt
Tôi sợ lắm nên đã hết thiết tha
Phút ban đầu thì TronHoc.comg thắm đạm đà
Đến cuối cùng cũng xót xa cay đắng
Tiếng yêu thương tan vần theo năm tháng
Đời tối tăm không ánh sáng nụ cười
Nên tôi chọn tình một đêm để vui
Khỏi suy nghỉ rồi ngậm ngùi thương nhớ
Chuyện tình cảm còn tùy vào nợ duyên
Chúc cho anh hoa tình nở ngày mai
Giữa đôi ta biết đâu có một ngày
Mình gặp lại nối tiếp dây tình thắm
Chuyện tối qua đừng ái ngại trong lòng
Tình một đêm là tình biếu cho không
Sau cuộc vui ngược dòng đời hai lối
Đừng vẫn vương, đừng trong mong chờ đợi
Huống chi mình chỉ mới quen nhau
Kỷ miện ấy sẽ nhanh chống phai màu
Đoạn ân tình ta gởi trao vội vã
Rời khỏi đây ta trở thành kẻ xa lạ
Cuộc sống riêng hối hả theo giòng đời
tình hôm nay chẳng khác một trò chơi
Đến rồi đi không một lời giả biệt
Yêu làm chi dể vướng dây oan nghiệt
Tôi sợ lắm nên đã hết thiết tha
Phút ban đầu thì TronHoc.comg thắm đạm đà
Đến cuối cùng cũng xót xa cay đắng
Tiếng yêu thương tan vần theo năm tháng
Đời tối tăm không ánh sáng nụ cười
Nên tôi chọn tình một đêm để vui
Khỏi suy nghỉ rồi ngậm ngùi thương nhớ
Chuyện tình cảm còn tùy vào nợ duyên
Chúc cho anh hoa tình nở ngày mai
Giữa đôi ta biết đâu có một ngày
Mình gặp lại nối tiếp dây tình thắm