PDA

Xem đầy đủ chức năng : SÓng VÀ BỜ



ngoc kim
13-07-2005, 05:30 PM
Con sóng vô tình
Ngàn năm mãi vỗ
Để bờ cát trắng
Nằm chờ ngẩn ngơ

Anh không là sóng
Em không là bờ
Sao nghe nỗi nhớ
Day dứt khôn nguôi

Nếu anh là sóng
Và em là bờ
Sao mãi nghi ngờ
Sóng tới bờ không?

Em vẫn là em
Yêu trong mộng tưởng
Anh vẫn là anh
Cho em nhớ thương

Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 05:53 PM
to ai đo : nhận ko...ko nhận thì tui xóa

con sóng lang thang
nhìn trời xanh ngắt
bờ biển lãng mạn
ngắm nhìn thu sang
ngọn sóng hoang tàn
xô bờ cát mịn
cát xanh bịn rịn
ôm lấy sóng tình
tia nắng lung linh
như nghìn sao ấy
mặt trời cũng vậy
như đoá thủy tinh
bờ biển của mình
là nghìn điều lạ
đôi ta ngân nga
cùng chàng ngựa trắng
không gian tỉnh lặng
chỉ có ái tình
như ánh bình minh
vạn thu tỏa sáng

vu ha
13-07-2005, 09:53 PM
con sóng vô tình
chỉ thấy bình minh
quên di cuộc tình
quên bờ cát trắng
chỉ yêu ánh nắng
quên không vỗ bờ
dể tôi thấn thờ
hết chờ rồi dơi
anh vẫn không tới
em hỏi ông trời
sao vô lý vậy?
[I]sóng không vỗ bơ`
vây sóng về dâu?

akavn
13-07-2005, 10:40 PM
Em cứ vô tình
Để mình anh đợi
Sóng kia vẫn gọi
Thuyền em nơi đâu
Rồi sóng bạc đầu
Tình em chẳng thấy
Anh vẫn ngồi đấy
Đợi mình em thôi !

motconnguoi128
13-07-2005, 11:53 PM
Anh chẳng vô tình
Bãi cát kia cũng không bao giờ thế
Sao mắt em cứ hoài rơi lệ
Sao sóng cứ miên man mãi thét gào.

Narcisus
14-07-2005, 02:31 AM
Ta từ đó như loài còng khốn khó
Cũng hoài công xe mãi cát bên bờ
Em từ đó như nghìn cơn sóng vổ
Cũng vô tình như nhát chém hư vô

akavn
14-07-2005, 02:58 AM
Ta từ đó như loài còng khốn khó
Cũng hoài công xe mãi cát bên bờ
Em từ đó như nghìn cơn sóng vổ
Cũng vô tình như nhát chém hư vô
Sóng vỗ rồi cũng vào bờ
Em thì cứ để anh chờ mãi thôi
Mây trời thì vẫn đang trôi
Xin cho tôi nhắn Trọn Đời Yêu Em