gió_đi_hoang
26-06-2007, 08:55 AM
EM VÀ CÔ ẤY
Nếu phải chọn giữa em và người ấy
Anh sẽ chọn cô ấy hay chọn em?!
Chọn nỗi buồn mỗi chiều bên em
Hay ngọt ngào những đêm đông lạnh giá
Nếu như phải chọn giữa mùa đông băng giá
Mà em chĩ là bão tuyết gió đông
Chẳng như ai ngọn lửa ấm nồng
Anh sẽ chọn em hay chọn cô ấy?
Nếu một sớm mai khi anh thức dậy
Em là u ám của đám mây mưa
Ánh bình minh cô ấy sẽ xin đưa
Anh sẽ chọn em hay chọn cô ấy?!?
Em không thể cho anh những điều trông thấy
Không như cô ấy với nhưng lời dối gian
Trong tim em là nỗi nhơ miên man
Anh sẽ chọn em hay chọn cô ấy ?!?
Nếu một mai anh chọn người ấy
Em sẽ cười ko đễ nước mắt rơi
Sẽ chĩ buồn một chút chơi vơi
Rồi quay lưng cầu chúc anh hạnh phúc...
Nếu phải chọn giữa em và người ấy
Anh sẽ chọn cô ấy hay chọn em?!
Chọn nỗi buồn mỗi chiều bên em
Hay ngọt ngào những đêm đông lạnh giá
Nếu như phải chọn giữa mùa đông băng giá
Mà em chĩ là bão tuyết gió đông
Chẳng như ai ngọn lửa ấm nồng
Anh sẽ chọn em hay chọn cô ấy?
Nếu một sớm mai khi anh thức dậy
Em là u ám của đám mây mưa
Ánh bình minh cô ấy sẽ xin đưa
Anh sẽ chọn em hay chọn cô ấy?!?
Em không thể cho anh những điều trông thấy
Không như cô ấy với nhưng lời dối gian
Trong tim em là nỗi nhơ miên man
Anh sẽ chọn em hay chọn cô ấy ?!?
Nếu một mai anh chọn người ấy
Em sẽ cười ko đễ nước mắt rơi
Sẽ chĩ buồn một chút chơi vơi
Rồi quay lưng cầu chúc anh hạnh phúc...