Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có một lần...



gió_đi_hoang
26-06-2007, 08:52 AM
CÓ MỘT LẦN ....



Có một lần em khắc vội tên anh
Lên trái tim mong manh dễ vỡ
Có một đôi lần tình yêu lỡ dở
Em mất dần hồi ức của thương yêu !

Có một lần gặp anh giữa cô liêu
Nơi trái tim đang cần sưởi ấm
Nơi buồn vui khởi bước chuyến độc hành
Người lữ khách chẳng biết rồi sẽ thế ...

Có một lần rồi tình yêu tàn phế,
Úa phai dần một chiếc lá màu xanh
Nụ hôn đầu rồi cũng qua nhanh
Em bất lực tìm tình yêu ngày trước ...

Có một lần em nhìn anh quay bước ,
Một lần duy nhất nước mắt chẳng rơi
Xin một lần đễ giấc mộng vỡ đôi
Và tình yêu đã ko còn chung lối !

Có một lần em khắc vội tên anh
Có một lần em nhìn anh như thế
Có một lần ... một lần ... như thế ...!!!

Polaris
26-06-2007, 03:51 PM
Có một lần chạnh lòng em chợt nhớ
Đôi môi nào ta đã nói yêu nhau
Tiếng ngọt ngào vẫn như còn quanh quẫn
Mà người xưa vắng bóng đâu rồi?

Có một lần một mình qua lối cũ
Trên con đường ngày nào mình chung bước
Bước chân đi mà lòng thì nặng trĩu
Tự hỏi lòng anh oi có nhớ không?

Một lần và mỗi lần như vậy
Bao kỹ niệm tình đầu ta trao
Mình bên nhau hứa hẹn không rời
Giờ nuốt lệ một mình ta lê bước

.....
Có một lần, một lần anh nhớ không?

sangsang
27-06-2007, 08:45 PM
Có một lần em khẻ gọi tên anh
Tay nắn nót vẽ thành đôi mắt ấy
Một đôi mắt u sầu em từng thấy
Một cái tên xa cách mấy vẫn gần./.

cô bé mắc nai
29-06-2007, 03:52 AM
Có một lần em thức dậy trong mơ
Gọi tên anh nó biến thành nước mắt
Đôi mắt xinh long lanh giòng lệ chảy
Hỏi người tình " biết tại sao không???"

Có một lần em trách cứ anh
Vô tình quá để tim em rỉ máu
Đôi lúc nhớ yêu thương vùng bỏng cháy
Hỏi bao giờ : " anh hiểu tình em???"

Có một lần tóc rối má phai
Duyên phận nữ hết rồi tha thướt
Đôi tay ấm hết rồi e ấp
Hỏi người tình :" hiểu thấu lòng em????"

LLGL