~♥super_zoai18♥~
25-06-2007, 02:10 AM
Đây là 2 bài thơ tự làm 1 là bài thơ của con bạn Zoai nó tự làm 2 là bài thơ của thằng bạn,cả 2 đứa nó đều thất tình nên làm thơ luôn ....zoai xinthay mặt post lên nhá ^^!
Giờ em đã biết buồn và biết khóc
Biết ngắm sao khi trời đã vào đêm
Biết ngắm mưa lúc đứng dưới mái hiên
Biết đau khổ khi anh yêu người khác
Vì em yếu đuối nên đành ngơ ngác
Đánh mất anh như một sự tình cờ
Dẫu biết rằng như thế là bơ vơ
Là buồn đau đắng cay và tiếc nuối
Một chiếc lá đâu phải mùa thu tới
Một ánh mắt nhìn đâu phải đã là yêu
Chúng ta bên nhau trong 1 sớm 1 chiều
Nhưng lòng em không sao quên anh được
Phải làm sao đây cho anh hiểu lòng thành
Em đã trao người từ giây phút ây..
Bài thứ 2 nè:
Hôm thứ 6 cánh cổng trường rộng mở
Bóng trời xanh tỏ rõ đám mấy hồng
Nàng thật đẹp đứng bên cùng chúng bạn
Tôi bước vào lòng lặng lẽ bâng khuâng
Bước tới tôi nàng cười chào duyên dáng
Khiến tim tôi nóng chảy tự bao giờ
Tôi ví nàng sánh ngang Kiều ngang ngọc
Nàng mà cười thì chắc đã gấp trăm
Tôi vui sướng lòng hăm hăm hở hở
Nghĩ vẩn vơ trong lớp cả một giờ
Hôm thứ 6 tiết sinh đang nhàn rỗi
Bống ngang mình tin sét đánh ngang tai
Nàng đã có một người làm chỗ dựa
Tôi ngã lòng hỏi chỗ dựa mình đâu
Timchia đôi dòng đời tôi chia nữa
Gió thổi to văng cả nửa đời kia
Gan gào thét não quay tròn như dế
Tự trong mình nước mắt ứa từ tim
Trăm nỗi đau không bằng nàng có chốn
Ngàn vết chém chẳng bằng phải xa nàng
Từ hôm nay đấu tranh hay bỏ trốn
Dòng đời này xô đẩy trái tim tôi...
Hì đây hoàn toàn là tự sáng tác đó...ko có đạo thơ văn ở đâu hết...mong mọi người đón nhận
Giờ em đã biết buồn và biết khóc
Biết ngắm sao khi trời đã vào đêm
Biết ngắm mưa lúc đứng dưới mái hiên
Biết đau khổ khi anh yêu người khác
Vì em yếu đuối nên đành ngơ ngác
Đánh mất anh như một sự tình cờ
Dẫu biết rằng như thế là bơ vơ
Là buồn đau đắng cay và tiếc nuối
Một chiếc lá đâu phải mùa thu tới
Một ánh mắt nhìn đâu phải đã là yêu
Chúng ta bên nhau trong 1 sớm 1 chiều
Nhưng lòng em không sao quên anh được
Phải làm sao đây cho anh hiểu lòng thành
Em đã trao người từ giây phút ây..
Bài thứ 2 nè:
Hôm thứ 6 cánh cổng trường rộng mở
Bóng trời xanh tỏ rõ đám mấy hồng
Nàng thật đẹp đứng bên cùng chúng bạn
Tôi bước vào lòng lặng lẽ bâng khuâng
Bước tới tôi nàng cười chào duyên dáng
Khiến tim tôi nóng chảy tự bao giờ
Tôi ví nàng sánh ngang Kiều ngang ngọc
Nàng mà cười thì chắc đã gấp trăm
Tôi vui sướng lòng hăm hăm hở hở
Nghĩ vẩn vơ trong lớp cả một giờ
Hôm thứ 6 tiết sinh đang nhàn rỗi
Bống ngang mình tin sét đánh ngang tai
Nàng đã có một người làm chỗ dựa
Tôi ngã lòng hỏi chỗ dựa mình đâu
Timchia đôi dòng đời tôi chia nữa
Gió thổi to văng cả nửa đời kia
Gan gào thét não quay tròn như dế
Tự trong mình nước mắt ứa từ tim
Trăm nỗi đau không bằng nàng có chốn
Ngàn vết chém chẳng bằng phải xa nàng
Từ hôm nay đấu tranh hay bỏ trốn
Dòng đời này xô đẩy trái tim tôi...
Hì đây hoàn toàn là tự sáng tác đó...ko có đạo thơ văn ở đâu hết...mong mọi người đón nhận