Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : một chút tâm tư_một chút buồn



trang_khuyet_niem_tin
25-06-2007, 12:31 AM
Tình yêu là gì anh nhỉ!
Mà khi yêu nghe đau xót thật nhiều
Chia li rồi sầu khổ biết bao nhiêu
Nắng vẫn đẹp sao lòng em muốn khóc
Người còn đó mà lòng em cô đơn
Lối vắng vẻ bởi thiếu bước chân anh
Trời thôi trong & mắt cũng thôi xanh
Thu vàng lá đưa em về kỉ niệm
Con đường xưa giờ chắc mang màu tím
Bước chân vào lạc lõng chuyện hẹn hò
Người đi rồi em khóc với hồn thơ
Thôi anh nhé người yêu hỡi vĩnh biệt
Xa nhau rồi thôi em không hối tiếc
Thương yêu nhiều giờ ta phải xa nhau
Lá me bay hay nước mằt nghẹn ngào
Chôn kỉ niệm vào một thời quá khứ.:blushing: