langtusautinh
24-06-2007, 10:03 PM
tình đôi ta đã hết rồi
khi em đã nói nên lời chia tay
ân tình từ bấy lâu nay
giờ như là ngọn cỏ may ven đường
nhớ nhung đã chán đã trường
xa nhau là chuyện bình thường phải không ?
em quay lưng thế la xong
bao nhiêu dáng ảnh tan trong mơ hồ
em ơi tôi chẳng bao giờ
tin câu chín đợi mười chờ nữa đâu
bây giờ tôi sẽ tin câu
yêu chi đời lắm bể dâu phụ phàng
lều tranh hai trái tim vàng
thôi em thứ ấy chỉ toàn là mơ
yêu em tôi nhận bơ vơ
yêu em tôi nhận câu thơ lạc vần
24/7/07 phạm xuân trường
yêu ai xin hãy thật lòng các bạn nhé
khi em đã nói nên lời chia tay
ân tình từ bấy lâu nay
giờ như là ngọn cỏ may ven đường
nhớ nhung đã chán đã trường
xa nhau là chuyện bình thường phải không ?
em quay lưng thế la xong
bao nhiêu dáng ảnh tan trong mơ hồ
em ơi tôi chẳng bao giờ
tin câu chín đợi mười chờ nữa đâu
bây giờ tôi sẽ tin câu
yêu chi đời lắm bể dâu phụ phàng
lều tranh hai trái tim vàng
thôi em thứ ấy chỉ toàn là mơ
yêu em tôi nhận bơ vơ
yêu em tôi nhận câu thơ lạc vần
24/7/07 phạm xuân trường
yêu ai xin hãy thật lòng các bạn nhé