langtusautinh
24-06-2007, 09:40 PM
em ơi biết đến bao giờ
tình yêu trong trắng như tờ giấy kia
sẽ không còn cảnh chia lìa
lệ không hoen ướt đầm đìa mắt ai
bao giờ hồng sẽ hết gai
khổ đau bớt nặng trên vai em gầy
em ơi anh ước điều này
quanh năm sẽ chỉ là ngày yêu nhau
tình như giấy phẳng không nhàu
mực yêu sẽ viết bằng màu thủy chung
xua tan băng giá lạnh lùng
tình như lửa ấm bập bùng giữa đêm
điều này nhớ nhé đừng quên
trái tim anh chỉ khắc tên một người
24/7/2007 phạm xuân trường
tình yêu trong trắng như tờ giấy kia
sẽ không còn cảnh chia lìa
lệ không hoen ướt đầm đìa mắt ai
bao giờ hồng sẽ hết gai
khổ đau bớt nặng trên vai em gầy
em ơi anh ước điều này
quanh năm sẽ chỉ là ngày yêu nhau
tình như giấy phẳng không nhàu
mực yêu sẽ viết bằng màu thủy chung
xua tan băng giá lạnh lùng
tình như lửa ấm bập bùng giữa đêm
điều này nhớ nhé đừng quên
trái tim anh chỉ khắc tên một người
24/7/2007 phạm xuân trường