PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình internet!!!!!!!!!!!!!!



littlesnow_lh
13-07-2005, 01:37 PM
Tôi quen anh , chuyện tình internet
Một ngày buồn , lướt web chat yahoo
Hi cô bé, hôm nay em có khoẻ
Hình như em, mới mẻ một chuyện buồn??

Oh hay chưa , anh là ai thế nhỉ
Tôi quen anh?? tôi không nghĩ vậy đâu
Sao anh biết , tôi cần người tâm sự
Mà vô chào , lý sự muốn làm quen
.............
............. :oh:

nguoivienxu_de
13-07-2005, 04:15 PM
Muốn làm quen,đúng vậy muốn làm quen
Bởi vì em,đúng vậy bởi vì em
Dù mới gặp,chỉ một lần trên mạng
Đã nuôi rồi,một giấc mộng êm đềm !

Xin đừng trách,em ơi đừng vội trách
Dẫu hai ta, xa cách bởi ngàn trùng
Với "Gia-hu", cách biệt cũng như không
Hai đứa vẫn,một lòng son qua ... chat !

:hihi:

Nàng tiên USA
13-07-2005, 04:33 PM
Tình trên chat, vẫn là chỉ trên chat
nhưng anh ơi tình em đã trao anh
dù trên chat nhưng em vẫn thầm nhớ
nhớ những lời anh nói với em
nhớ những lúc anh làm em cười
nhớ khi anh làm em nghen,giận
chỉ bởi vì em đã yêu anh!!!!!

quanchieng
13-07-2005, 04:58 PM
vậy sao em tình trên chát cũng chỉ là chát
biết bao giờ có thể gặp được nhau
mà em nói em nói là em thầm nhớ
làm em cười thì dễ lắm thay
chỉ cần khen em xinh như con..lợn
he he em ơi

nếu muốn biết anh là ai thì hãy liên lạc vào email này nè [email protected]
Nhớ bõ dấu nha bạn ( đừng dùng những lời nói chỉ móc nhau như vậy )

sành điệu mái ngố
13-07-2005, 06:55 PM
em yêu anh 1 ngày buồn trên mạng
chẳng le~ tình online chỉ thế sao
ai nói rằng em là con lợn nào
chê em hoài anh cũng khác gì đâu

Nàng tiên USA
14-07-2005, 09:02 AM
Tình online cũng đẹp như ở ngoài
vẫn lãng mạng và cũng vui vẻ lắm
nhưng tình yêu đâu có coi ở đâu
chỉ hai người hiểu nhau rồi yêu nhau
Làm em vui bằng nói em gióng lợn
trời, sao anh lại nghĩ thế
ý em là khi tâm sự cùng anh
đó là vui là vẻ đó anh ơi
em thì rất đơn sơ và đơn giản
anh chẳng còn thấy em để làm chi
khi mình chat anh cũng đã biết
em ra sao, và nói chuyện ra sao
nếu anh nói làm em vui rất đễ
ý anh là anh chỉ chat cho vui???????????

xCi
14-07-2005, 09:18 AM
:tim: Tình online rồi vẫn sẽ online
Và online sẽ khổ đau dài dài
Nó cứ đến_cứ đi chưa từng thấy
Nhắm mắt lại tôi thấy tình chưa phai:tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
14-07-2005, 10:14 AM
đối với ai tình ấy sẽ chẳng dài
nhưng với tôi sẽ tồn tại mãi mãi
dù thời gian có xóa mờ gĩ vãng
tình online sẽ ko là.........tình online

littlesnow_lh
14-07-2005, 06:02 PM
Tình online có gì để nói
Bởi vì người mãi dối lòng nhau
Có xa nhau chỉ đau 1 chút
Riêng mình tôi ốm sút...........10 pound

thủy tinh xanh
14-07-2005, 06:08 PM
Tình không thật ngoài đời thì cũng thế
Tình online chưa chắc chẳng chân thành
Chỉ cần ta hãy cứ tỏ thật lòng
Tình online cũng trở thành rất đẹp

langkhach
14-07-2005, 09:28 PM
dẫu biết dẹp nhưng cũng chỉ thoáng wa
rồi 1 mai em lại dzìa nơi xứ lạ
còn lai anh với nhưng kỉ niệm buồn
thương nhớ người ! người có nhớ ta chăng
tình online tuy vẫn dẹp nhưng làm tôi dau khổ

nhohoai_kyniem
14-07-2005, 10:29 PM
xóm nhỏ ngày ấy không còn anh
cảm giác lạnh tanh thấy trạch lòng
dâu rồi ngày ấy sao không thấy
mấy bận mưa về lại nhớ anh
mảnh trời riêng rành cho anh dó
buổi hoàng hôn không có bóng một người
ta ngồi dây nhìn mây trôi chậm chãi.....
chợt chạch lòng một nỗi nhớ mong................. :cake: .

Langx_Queen
15-07-2005, 02:05 AM
Internet mỗi ngày mỗi khác
Cũng như em sẽ chẳng lâu dài
Tôi ôm mãi một bóng hình không rõ dáng
Mong muốn một ngày ta được nắm tay nhau

Nhưng e rằng mãi sẽ chẳng có đâu
Tình yêu em như con sóng vỗ bờ
Đến xong rồi, đi không tiếng gọi
Cũng ồn ào nhưng không nỗi nhớ nhung

My Nick: Langx_Queen262

nguoivienxu_de
15-07-2005, 08:45 AM
to: li

Em ơi có thiệt sút 10 pound ?
Nếu vậy khối em phải .....ăn mừng
Từ nay kiếm được liều thuốc mới
Online-Giảm béo ...Thế là xong !

Chả cần thể dục , chả ăn kiêng
Chả đi bác sĩ , chả mất tiền
Chả đi hút mỡ làm chi cả
Thất tình vài bữa lại như .....tiên !!!!

:D:D:D:D:D

MuaPhuongVi_2005
15-07-2005, 11:29 AM
Tình trên nét như gió thu mùa hạ
Chỉ thoáng qua ,xào xạc lá bên thềm
Rồi tan vào trong bóng tối dịu êm
Nhường khoảng trống cho bóng đêm hiu quạnh
Tình trên nét, chỉ là sương ảo ảnh
Ta biết nhiều nhưng vẫn lún thật sâu
Khi tỉnh ra sầu chất ngất ngập lòng
Nhận chìm đắm giữa dòng đời dối trá.

sành điệu mái ngố
15-07-2005, 08:12 PM
tình trên net ảo tưởng nh` nhung nhớ
đêm chơi vơi 1 hạnh phúc vô thường

littlesnow_lh
19-07-2005, 11:09 AM
Em ơi có thiệt sút 10 pound ?
Nếu vậy khối em phải .....ăn mừng
Từ nay kiếm được liều thuốc mới
Online-Giảm béo ...Thế là xong !

Chả cần thể dục , chả ăn kiêng
Chả đi bác sĩ , chả mất tiền
Chả đi hút mỡ làm chi cả
Thất tình vài bữa lại như .....tiên !!!!





Thiệt anh à, buồn thì sẽ sút
Nhưng không nhiều một chút mà thôi
10 pound đó coi như không có
Vì lòng buồn , ...... nằm đó cô đơn

thangthieugia87
19-07-2005, 12:20 PM
tinh online sao = ngoai doi
ko duoc >:D< cung ko duoc :*
chi la may ki hieu vo van
nhung cung lam cho ta buon cuoi :P

swtlilaznchik88
19-07-2005, 03:12 PM
Tình online chỉ toàn là ảo ảnh
Off line rồi ai biết dược lòng nhau
Vấn thương chi rồi cũng chỉ thêm sầu
Rồi dau thương khi người ta gian dối

Nàng tiên USA
19-07-2005, 04:40 PM
Em cũng biết chỉ là tình trên chat
nhưng anh ơi có biết gì hay không
em yêu rồi, em thật long yêu anh
em tuy biết nó chỉ là trên chat
nhưng thật rồi, giờ biết phải làm sao
em trao rồi trái tim bé nhỏ
dù trên mạng sẽ cũng thuộc về anh
khi offline em thì rất nhớ
nhớ về người quen biết online
nhớ những lúc anh ca anh hát
tặng em bài hát của tình yêu
em rất nhớ, em cũng rất muốn
ở bên anh dù chỉ 1 giây
em cũng rất vui vui, vẻ vẻ
anh hãy nhớ, anh vẫn còn em!!!!

PhongLanTaiVoiMC
20-07-2005, 11:28 AM
gạt bỏ buồn phiền để nói chuyện một chút
chỉ một chút có khi lại hàng giờ........
để nói chuyện vu vơ một ai đó
rồi đủ chuyện tình từ đó mà sinh
người nhớ người thương người ghét giận hờn...
còn bạn còn tôi và nhiều người khác nữa
ai đã từng sử dụng yahoo một lần
sẽ hiểu rõ và rất rõ điều này >>>>>>
yahoo làm bao người đau khổ
yahoo làm bao người vui vẻ


http://nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=2842

hanquoc00
20-07-2005, 05:21 PM
Vường thơ chiều tím nay vắng bóng
Vắng bóng một người ta nhớ mong
Than ôi vườn nói bao tâm sự
Nàng đi rồi biết nói cùng ai

sành điệu mái ngố
20-07-2005, 06:26 PM
phong lưu chốn cũ xa rồi
vườn thơ cỏ úa tím chiều hoàng hôn
đâu rồi bóng cũ ng` xưa
mộ ai xanh lá héo khô chờ ng`

hanquoc00
21-07-2005, 05:16 PM
Hoàng hôn nay đã đi rồi
Bình mInh thức giấc chào người bạn thân
Hoàng hôn đã sớ xa dần
Bỏ ta ở lại với trời bình minh

sành điệu mái ngố
21-07-2005, 06:04 PM
bình minh tắt thay đổi màu ánh sáng
ng` đi rồi mình tôi với yahoo
nick ko còn ng` xưa cũng vắng bóng
chút tình sầu ta ngồi đếm email