PDA

Xem đầy đủ chức năng : hoàng hôn tình yêu....



Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 11:43 AM
tịch dương khuất bóng chân trời
thiên cầm trổi dậy rả rời lòng ai
sự đời ai biết ngày mai
lúc vui lúc giận lúc hờn lúc đau
ngày đầu ta mới biết nhau
ôi chao hoa thắm một màu chói chang
giờ sao lá úa hoang tàn
vì ai cất bước vội vàng ra đi
lệ nhòa khép ướt vần mi
tình ca ân ái vườn si tan dần
trăng non chiếu sáng một quầng
sao đêm chỉ biết tần ngần ngóng trong
năm này thôi đã hai đông
bao nhiêu nhung nhớ hoài mong còn gì
tình là chén đắng sầu bi
thế sao lắm kẻ yêu chi để buồn
suối reo réo rắt đầu nguồn
tình như lá úa tuôn theo dòng đời
một người lẻ bóng chơi vơi
tử sầu cất chén nghìn khơi càng sầu

MuaPhuongVi_2005
13-07-2005, 12:14 PM
Có 1 người thường hay gọi "Phuợng thương"
Nghe ấm áp đến lạ thường ký ức
Và có khi lòng chợt buồn ray rức
Anh là người an ủi Phượng đầu tiên
Sao hôm nay trong dạ thấy ưu phiền
Anh lại gọi "ra Yahoo liền P nhé"
À được rồi , "Đợi tí nhe chú bé"
Có gì mà ầm ĩ đến thế kia
Anh bảo rằng anh vừa mới đi dzìa
Mệt muốn chết nhưng gọi cho P trước :botay:
Em bẻ môi giọng ngây thơ hài hước
"Có chuyện gì mà nói trước dzí sau"
Bên đầu dây anh chẳng nói lời nào
Đang tức tối làm sao mà nói được :LMAO:
Hai phút sau cũng là anh nói trước
"P đùa hoài chắc có nước anh dông"
Oan ghê hông, nghe thiệt chẳng bằng lòng
Lại đóng kịch giả thúc tha thúc thích
"Lớn già đầu đùa dai như con nít"
"Không sợ rằng thiên hạ sẽ cười chê"
Có sao đâu, em đã có lời thề
"Cười cho khỏe, và cười cho thêm trẻ" hèhè:LMAO:
Anh đầu hàng, anh đầu hàng rồi nhé
Phượng thương ơi, anh nhớ bé vô cùng
Tưởng gặp P, P cũng nói nhớ nhung
Ngờ đâu lại nói lung tung ...thấy ghét :LMAO:
Thôi đi anh , mới đi dzìa còn mệt
Mau ngủ dùm tỉnh táo, sẽ... chọc thêm :LMAO:
Cánh phượng hồng rực cã lối bên thềm
Buồn chợt biến, đời sao mà yêu thế

:3nhay: :3nhay: :3nhay:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 01:16 PM
whoa ! hay quá...mpv làm thơ hết xảy luôn nha

sành điệu mái ngố
13-07-2005, 05:48 PM
mơ giấc mơ về thiên đường hạnh phúc
ánh trăng thanh con đường trải cát vàng
hoàng hôn tím rực lửa trong màu mắt
tháng năm dài ai cứ mãi hoài mơ
nhớ ngày nào 2 đứa cùng làm thơ
ngắm mặt trời trông xa màu đỏ ối
phút e thẹn ai nhìn ai bối rối
đến bây giờ nhắc lai vẫn còn quê
nhớ mắt ai trong bóng tối đê mê
bớ cát trắng ôi như im lặng sóng
cho môi ai 1 cái kiss man.. ly phê

Kẻ_bên_lề_đợi_em
14-07-2005, 09:44 AM
tôi đã biết xa em là rất nhớ
hoàng hôn trôi bên quán vắng tôi ngồi
ly cà fe bao bồi hồi lưu tuyến
phải chăng là... đây tiền định thiên duyên
ôi thoáng bay trong gió mái tóc huyền
đã làm bao... nhiêu chàng trai điên đảo
mãi lang thang bên những giấc mộng ảo
mãi lạc loài giữa đồi thảo nguyên xanh
mây thoáng bay vẽ lên mối duyên lành
bao ngày qua tôi nâng niu cất giữ
phong vũ kia như một loài quỉ dữ
kéo nhau về xây xé nát tình tôi
suối từng đêm...oán than hồn vẫn gọi
gọi ai kia trở về cõi xa xôi
hỡi thế gian..yêu phải chăng là tội
tại sao trời cứ nỡ cách chia đôi

sành điệu mái ngố
14-07-2005, 06:30 PM
anh biet' ko moi~ dua' 2 phuong troi`
tuy là vậy nhưng mình vẫn chung đôi
hẹn ước nhau lời yêu thương dài nhất
mơ những ngày chỉ có ta bên nhau
hoàng hôn tím xua tan ngàn nỗi nhố
cà fe' buồn góc quán 1 mình em
ai nói răng` yêu xa la` đau khổ?
chỉ sợ lòng ko nén nổi dấu yêu
theo câu kinh xua tình qua bóng tối

sành điệu mái ngố
14-07-2005, 06:57 PM
trong tình yêu ko ai là ko có đắng cay phải chăng tình yêu tôi ước mơ luôn luôn là nỗi đợi chờ

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 02:46 AM
Anh đã chết như loài hoa về tối
Lòng vẫn nồng chất nhựa héo màu xanh
Biết bao giờ Ai gõ cửa lòng anh...!?
Tim đập lại, tháng ngày sau mãi mãi

vuonthochieuhohen
15-07-2005, 08:30 AM
tình anh như ánh trăng sao
tình em như cánh hoa đào ngày xuân
anh em xum họp quây quần
vui xuân ngày hội kéo quân vui mừng

Kẻ_bên_lề_đợi_em
15-07-2005, 10:38 AM
hoàng hôn tình yêu sắc vô thường
mây tím dần trôi lệ vấn vương
một người ra đi, xa mãi mãi
một người ngồi chờ bên nhánh sương

đã biết khi yêu là nhớ thương
gió bay vi vút dệt một đường
một đường chia ly và tử biệt
có kẻ thầm sầu lệ cứ rương

nguoivienxu_de
15-07-2005, 10:46 AM
Tặng MPV nè

Cho tôi được mượn tên em
Gửi vào trong đó chút niềm nhớ mong
Tháng năm đỏ rực sân trường
Đỏ dòng lưu bút vấn vương học trò
Tiếng ve hay tiếng nhỏ to
Mấy cô bạn gái thập thò ngoài hiên
Mấy ô cửa kính thật hiền
Trong veo như mắt của em hôm nào
"Đố ai trèo được lên cao
Hái giùm cành phượng..." em trao nụ cười !
Thế rồi, cũng chỉ thế thôi
Mà sao tôi nhớ khôn nguôi trong lòng !!!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
15-07-2005, 03:39 PM
cánh phượng ưu sầu trong sớm mai
ve non nhỏ lệ mắt hoen dài
mây trời hờ hững trôi lơ đểnh
gió nhẹ nhàng đưa hương thoảng bay

quán vắng xa xa...tôi vẫn ngồi
ly cà fê cũ đắng vần môi
tôi nhớ miên mang ngày chợ tết
giờ đã xa tôi...quá xa rồi

chúng ta ngày nào đối sánh đôi
bên dòng sông Ngự ta vẫn ngồi
ngắm vần tàn dương dần khuất bóng
chẳng lẽ tình mình cũng thế sao?

sành điệu mái ngố
15-07-2005, 05:30 PM
anh biết ko phượng hồng phượng sầu thắm
nhưng tim này em chỉ yêu cúc xanh
hoàng hôn xuống phố biển buồn tình nhân
đôi cánh chim chao lượn tìm về tổ

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 08:20 PM
Tôi trở lại hát ngu ngơ và nhớ
Ánh đèn vàng ấm áp suốt mùa thi
Không còn em mỗi mình tôi tưạ cửa
Phía hoàng hôn ti'm ngắt bóng chiều đi

sành điệu mái ngố
15-07-2005, 08:28 PM
hoàng hôn tím buồn trông ngàn nỗi nhớ
cuộc tình tàn lắm lúc lại bâng khuâng

mainholan
16-07-2005, 07:39 AM
dứng yên giữa cây xanh
con đường tụi mình thẳng ngã ba
người ta đi với người ta
còn tôi với buổi chiều tà về đâu ?

Nhớ bõ dấu

Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-07-2005, 07:37 AM
hoàng hôn tình yêu bỗng chợi buồn
người đi kẻ ở mộng vấn vương
tình ca năm nào như sương khói
gợi lại trong tôi sắc vô thường

xa nhau mấy ngày đã nhớ thương
gặp nhau mấy lúc đã cãi rồi
phải chăng tình yêu là thế đó
là giọt tình sầu đắng bờ môi?

sành điệu mái ngố
17-07-2005, 11:14 PM
hoang` hôn xa trông giọt lệ vô thường
lòng bồi hồi nhớ lại thưở bên nhau
buổi tan trường 2 đứa chung con phố
lá me buồn rụng rơi nh~ xác khô