Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đây là 1 bài thơ cuối cùng, bé làm!!!



Nàng tiên USA
13-07-2005, 09:40 AM
Lung linh như ánh nắng hồng
em đi trong nắng giữ đời cùng anh

Vinh hoang vì đó là yêu
anh đây chẳng màng, ta ko chung chổ
nhưng anh có biết em cũng vậy

Quanh em tuy chẳng thấy bóng anh
ua.... nhưng lòng em chỉ có mình anh
anh ơi có biết nổi sầu, em mang!

Thơ em tuy dỡ nhưng em có lòng
xin người em yêu đừng có chê! :angel1:
Em ở mỹ,anh ở vn
tuy ta ko chung chổ
nhưng tim ta chung chổ!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 10:03 AM
whoa !!!! cô Long tỏ tình Qua Nhi....kêu Hải vô coi mới đc hehehe hèn chi...sáng nay Qua Nhi hát hơi nhiều...còn cười nói happy nữa hehehe

Nàng tiên USA
13-07-2005, 02:00 PM
whoa !!!! cô Long tỏ tình Qua Nhi....kêu Hải vô coi mới đc hehehe hèn chi...sáng nay Qua Nhi hát hơi nhiều...còn cười nói happy nữa hehehe
Hey..........Qua nhi hát hồi nào vậy,sao mình ko biết?
mà tỏ tình gì? ko hiểu ý của bạn là gì hết? Qua còn cười nói happy lắm hả? sao Qua ko nói cho bé bi biết? Thôi kêu Hai vô đây làm gì? :angel1:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 02:05 PM
ko đc nói chuyện trong này...phãi nói bằng thơ nha

Qua nhi hoi sáng này cười
thấy người vui lắm đó Long cô
bây giờ mới biết tại sao
tại cô long kêu Qua nhi là ox mà
hồi sáng hát quá trời luôn

Nàng tiên USA
13-07-2005, 02:42 PM
Xin lõi,bé ko phải là cô long
cô long anh nói là ai khác
Qua nhi cười vì người ta hát
chứ đâu phải tại vì bé đâu

Qua cười hay gì thì cũng vậy
vì đối với bi là thường thôi
vì qua lúc nào cũng vui vẻ
đối với mọi người mà,biết chưa?