Xem đầy đủ chức năng : đối đáp nhá , con gái cũng zô
***Loveless***
23-06-2007, 07:35 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về luỵện võ Lệnh Hồ Xung
Rượu say Tìch Tà làm một kiếm
Em có quay về cũng như ko
AnH_XiNh
23-06-2007, 07:50 AM
Chồng em võ sĩ quyền anh
Anh khôn thì chớ lanh chanh xông vào...
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
giang hồ_thi sĩ
23-06-2007, 08:16 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về luỵện võ Lệnh Hồ Xung
Rượu say Tìch Tà làm một kiếm
Em có quay về cũng như ko
làm trai như thế có nên không
tức giận cũng lên nuốt trong lòng
để rồi ra quán mua giây chão
thắt cổ treo lên đỡ hận lòng
Vịt Ngố
23-06-2007, 08:44 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về luỵện võ Lệnh Hồ Xung
Rượu say Tìch Tà làm một kiếm
Em có quay về cũng như ko
Em chê anh tệ nên lấy chồng
Anh lao vào học thế là xong
Mai này thi đỗ trường y nhé
Em tiếc kêu trời khóc chổng mông
:so_funny: :so_funny:
giang hồ_thi sĩ
23-06-2007, 08:58 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về căt..... ném xuống sông
cá trôi cá chép lao ra đớp
em ở trên bờ có tiếc không ???
Chồng em võ sĩ quyền anh
Anh khôn thì chớ lanh chanh xông vào...
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
xông vào thì có làm sao
hay chồng em cắn? bôi cao lành mà
quykiensau
23-06-2007, 09:43 AM
Em chê anh tệ nên lấy chồng
Anh lao vào học thế là xong
Mai này thi đỗ trường y nhé
Em tiếc kêu trời khóc chổng mông
:so_funny: :so_funny:
chưa yêu em trời không chút nắng
yêu em rồi nắng chết mẹ anh luôn
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Vịt Ngố
23-06-2007, 09:49 AM
Mất mẹ anh hãy còn cha
Thơ anh như vậy chẳng ra cái gì
Anh còn đứng đó không đi
Vịt xua chó cắn anh thì mất mông
:so_funny: :so_funny:
ndt_td
23-06-2007, 06:54 PM
Mông anh đeo giáp em àh
Chó kia có cắn cả ngày
Vịt kia có mổ cả đời như ko
Vậy lên anh vẫn trồng xi trước nhà !
***Loveless***
23-06-2007, 07:59 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về tát nước cạn dòng sông
Để cho đò cưới ko wa đc
Em đừng có mong dc động fòng
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về học võ Lý tiểu long
Học luôn cú đá liên hoàn cước
Hạ gục chồng em lúc động phòng
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về fường đội mượn cà nông
Thục về fía ấy 500 fát
Em ở quê chồng có ớn ko?
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Tui nóng ruộng nương tui đốt hết
Ko lùa cho em đói rét lòng
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Tiên sư cha bố 3 dồng họ
Tại sao mày lại dám bỏ ông?
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Dại gì mà ngĩ thế là xong?
Email cứ viết,phone cú gọi
Cũng có ngày em ly dị chồng
AnH_XiNh
24-06-2007, 07:31 PM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về căt..... ném xuống sông
cá trôi cá chép lao ra đớp
em ở trên bờ có tiếc không ???
Tiếc rằng tiếc chỉ thế này
Cá ngu cá đớp co' ngày như anh
Chỉ vì một chốc lanh chanh
Sau này ngồi tiếc sao anh chẳng còn...
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
xông vào thì có làm sao
hay chồng em cắn? bôi cao lành mà
Cẩu xực chả phải chồng em
Anh khôn thì chớ lem nhem nói kỳ
Chạy mau ở đó nói lỳ
Bực là thả chó nó chì hơn anh...
giang hồ_thi sĩ
25-06-2007, 07:47 AM
ai khổ bằng cái thân tôi
thù gì với chó suốt đời nó theo
khi thì NGỐ VỊT mè nheo
lúc thì ANH cún(cún nhà bạn Anh)đuổi theo cắn bừa
AnH_XiNh
26-06-2007, 06:33 AM
Ơ kìa nóy rõ đó nghen
Cún nhà sao gán tên tui hỡi người
-----------------------------
Biết đâu có họ oan gia
Anh mèo nó chó nó tha anh liền
***Loveless***
26-06-2007, 06:48 PM
đây là box tui lập ra để đối đáp chớ hem phải bới nhau nhá
nếu bít ngày mai em lấy chùng
anh về lấy vợ thế là xong
(hết chỗ nói :so_funny:)
AnH_XiNh
27-06-2007, 09:34 PM
... Vợ anh Hà Đông sư tử chúa
Mắng nó đôi câu quẳng búa u đầu...:so_funny: :so_funny:
***Loveless***
01-07-2007, 10:21 AM
anh thì có một người vợ ngoan
vợ anh đẹp vợ anh đảm đang
gia đình anh ấm cúng nồng nàn...
<đừng coá nói xấu zợ tui :so_funny: >
o0o Thánh nữ o0o
03-07-2007, 05:03 AM
Ọc ! Cãi nhau to !
Đối thơ :
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về khóc mãi ngập chậu thau
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về tát nước cạn biển khơi
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về nhuộm máu đỏ dòng sông
Để cho em ngập ngừng nuối tiếc
Vì đã bỏ anh đi lấy chồng !
P/s : Được chứ?
kakasi
03-07-2007, 05:19 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh sẽ ko buồn khóc đâu em ơi
Gặp em anh cầm chai axit
Miệng cười hai lít đủ ko em:hiepsi:
AnH_XiNh
03-07-2007, 06:53 AM
Thơ chi kinh dị quá à
Hết thau tới hải chà chà....xu ơi :so_funny:
o0o Thánh nữ o0o
03-07-2007, 09:14 PM
@kasi :
Chưa đủ vô anh ơi
Chồng em là dân xã hội đen
2 lít anh tạt em như hết
Nhưng còn đời anh chồng em giết
@ Xinh xù :
Thơ tui hay vậy đó bà ơi
Không búa không dao không chèm giết
ku_cui_bap
03-07-2007, 09:21 PM
đây cóa fai~ hội thi chim hẻm
such_as_life
04-07-2007, 02:34 AM
anh dám tạt em axit à?
thế thì hóa ra anh đàn bà.:D
o0o Thánh nữ o0o
04-07-2007, 08:11 AM
Bạn ơi anh đó bê đê sẵn
Sinh ra đã ko biết là ai
Bố mẹ tức quá đuổi anh đi
Anh buồn anh khóc => đàn bà
( riêng tui ko phải , tui là con gái , ko phải đàn bà )
love_chippro_forever
05-07-2007, 07:55 PM
nếu bít ngày mai em lấy chồng
anh về anh mở tiệc mừng công
thằng nào ngu rứa chui vào rọ
nuôi hộ con ông có sướng không?
khongten_vn20032000
06-07-2007, 03:23 AM
Bạn ơi anh đó bê đê sẵn
Sinh ra đã ko biết là ai
Bố mẹ tức quá đuổi anh đi
Anh buồn anh khóc => đàn bà
( riêng tui ko phải , tui là con gái , ko phải đàn bà )
sao em bít anh bê đê
Bê đê cứ thử xem có con ko
Chồng em chac ko bê đê
đong phòng em nhớ xem kỹ nha
***Loveless***
06-07-2007, 10:36 AM
quay lại chủ đề chính nào
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về học võ Lý tiểu long
Học luôn cú đá liên hoàn cước
Hạ gục chồng em lúc động phòng
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về fường đội mượn cà nông
Thục về fía ấy 500 fát
Em ở quê chồng có ớn ko?
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Tui nóng ruộng nương tui đốt hết
Ko lùa cho em đói rét lòng
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Tiên sư cha bố 3 dồng họ
Tại sao mày lại dám bỏ ông?
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Dại gì mà ngĩ thế là xong?
Email cứ viết,phone cú gọi
Cũng có ngày em ly dị chồng
:haha:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.