Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tuyển tập thơ ngông made in Venhvenh



venhvenhcongtu
23-06-2007, 04:53 AM
Chào cả nhà!!!lâu lắm ko vào vườn thơ chơi...
Thể theo nguyện vọng của fan hâm mộ thơ .....
Venhvenh xin mạn phép post những sáng tác "mất ngủ" của mình góp phần tăng thêm màu sắc của Vườn thơ chiều tím..
Thanks you

Yêu Lặng.................

Sự yên lặng
Yên lặng đến hoài nghi
Em ko nói
Phải chăng đó là tất cả??
Hết thật rồi tình cảm của đôi ta

Lặng lặng ra đi,rồi lẳng lặng trở về
Trung Quốc, Việt Nam chẳng có gì khác biệt
Ko em, ko tình yêu, cũng chẳng còn hi vọng
Tất cả thế gian cũng giả tạo vậy sao??

Một đêm hai đêm lại ba đêm
Anh đếm từng đêm trôi qua dài thườn thượt
Rượu bia thuốc lá như thói quen
Yên lặng một mình nơi góc phòng trống chẳng có em

venhvenhcongtu
25-06-2007, 12:39 AM
em biết ko anh có lần tự tử

em biết ko anh có lần tự tử
dùng dao lam (cạo râu)tự cắt đứt gân tay
Nhìn máu đỏ như dòng thác trào tuôn .....
anh hi vọng hồn anh mau lìa xác

Nhưng

Khi anh nhắm mắt .......anh thấy mình cô độc
Lạc giữa ko gian chẳng tìm thấy lối ra
anh bay bay..... bay mãi ...mãi đến khi
Có một vách ngăn 2 miền thế giới..........

Bỗng

anh thấy một bóng kiều xa thẳm
gọi anh ơi anh chớ có đi mà ...................
mẹ cha anh đang ngóng ở nhà
đang khóc hận xót xa anh lắm đó.....................
anh hối hận anh xót xa anh khóc..
em ơi em ,sao lại nỡ xa anh ...
để đến khi anh tự vẫn mới hay
tình yêu chúng ta ko thể nào hàn gắn....

Và sau đó anh rất ân hận

sau vụ đó anh thật lòng ân hận
thà mất em chứ ko thể buông lơi
mạng sống mình đâu phải quả bóng hơi
để bay mất ko có ai cầm nắm

cherish
25-06-2007, 12:53 AM
Ghê vậy. Tiếp tục phát huy nghe.

venhvenhcongtu
25-06-2007, 01:01 AM
Tình yêu tệ bạc
Tiền mất tình tan người yêu bỏ
Cuộc đời chán quá tự tử thôi
Cà phê đắng bỏ thêm đường thì ngọt
Tình yêu đắng biêt bỏ gì đây?
Anh không muốn làm ông hoàng thế giới
Anh chỉ muốn ngàn đời ngự trị trái tim em
Đứt tay một chút có sao đâu
Xa nhau một tí như dao cắt lòng