PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Cờ



sangsang
21-06-2007, 08:02 PM
Tình cờ xuống phố đi chơi
Gặp anh trên phố đánh rơi trái tình
Đêm về mơ bóng bắt hình
Hôm sau gặp lại đứng nhìn thẩn thơ
Về nhà ra ngẩn vào ngơ
Đêm về nằm ngủ chợt mơ thấy người
Soi gương miệng bỗng tươi cười
Miên mang nỗi nhớ đến người nằm mơ
Để rồi lấy viết làm thơ
Nói lên nỗi nhớ tình cờ gặp anh
Cuộc đời đẹp tựa trong tranh
Tình cờ em thấy anh trong tim mình./.
:bicycle:

Mr.Ngọc
21-06-2007, 08:12 PM
Rơi tình thì nhặt tình lên
sao anh lại đứng một mình ngẩn ngơ

sangsang
21-06-2007, 08:48 PM
Tình rơi thì để rơi luôn
nhặt lên sợ vỡ tình ra nhiều phần

nhophuthuy99
21-06-2007, 11:12 PM
Tình rơi đừng để rơi luôn
Một mai có buồn mình giở ra xem !
:5: :5: :5:

sangsang
22-06-2007, 12:44 AM
Rơi rồi nhặt lại không nên
Để cho người nhặt đặt tên trái tình
Để cho người ấy nhớ mình
Để cho người ấy biết mình đã yêu./.

lolem_khoctham
23-06-2007, 04:17 AM
sợ người ko nhặt trái tình
thì ai cô quạnh 1 mình với ai ?

langtusautinh
25-06-2007, 11:59 PM
sợ gì tình sẽ nhạt phai
vẫn còn có ối con trai chung tình

kemmuadong
26-06-2007, 12:03 AM
co ai mươn lam wen ko nhi

sangsang
26-06-2007, 06:57 PM
Tình cờ vừa gặp đã yêu
Mặc dù em biết tình kia quá liều
Dặn lòng đừng vội mà yêu
Thế sao tim cứ mãi kêu tên người./.
:timvo:

sangsang
26-06-2007, 07:02 PM
Lòng ơi đừng nhớ ngườ ta
Tim ơi đừng mãi hát ca tên người
Tình ơi mi chớ mĩm cười
Giữa ta, người ấy chẳng qua tình cờ
Người ta đã có bến bờ
Nên đâu thèm nhớ tình cờ gặp ta
Gặp nhau rồi lại cách xa
Mi đừng mơ tưởng người ta nhớ mình
Xin mi đừng có si tình
Người ta chẳng nhớ đến mình là ai
Tình cờ không có lần hai
Nên mi cũng phải good bye chữ tình./.