nhật long
20-06-2007, 08:44 PM
nắng chiều nhè nhẹ gió đưa hương
con tim lạc lối tìm đường về
mưa chiều nổi nhớ sao da diết
có ai thấu hiểu người xa phương
ngọn gió khẽ đưa ngọn cành khô
lất phất xa xa lá vàng buồn
nổi nhớ xa quê buồn đến thế
mưa chiều rớt nhẹ càng buồn hơn
kỉ niệm ngày xưa còn đâu đó
đất quảng nổi nhớ của hồn tôi
:fi:
con tim lạc lối tìm đường về
mưa chiều nổi nhớ sao da diết
có ai thấu hiểu người xa phương
ngọn gió khẽ đưa ngọn cành khô
lất phất xa xa lá vàng buồn
nổi nhớ xa quê buồn đến thế
mưa chiều rớt nhẹ càng buồn hơn
kỉ niệm ngày xưa còn đâu đó
đất quảng nổi nhớ của hồn tôi
:fi: