PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình



***Loveless***
20-06-2007, 11:44 AM
trước không anh bình thản sống vô tư
giờ trở lại ko anh đầy bão tố
em cứ ngỡ sẽ hoàn nguyên như cũ
có ai ngờ giông tố vẫn đầy tim
xa anh rồi em nghĩ mình sẽ quên
kỉ niệm năm xưa một mình em cất giữ
xa anh rồi em bàng hoàng nhận thấy
khoảng trống trong em không thể lấp đầy

thuthao98
22-06-2007, 02:54 AM
Xa anh em gửi mấy vần thơ
Ngày mai xa cách vẫn đợi chờ
Xa anh em gửi anh ba chữ
Hai chữ yêu thương một chữ chờ
~~~~~~~~~~~Kí Tên~~~~~~~~~~~

anhchangsitinh
22-06-2007, 03:52 AM
Ai cấm thuyền ra biển rộng
Ai cấm tuổi trẻ bước vào yêu
Luật pháp nào cấm nam yêu nữ
Toà án nào cấm nữ yêu nam !

Tình cờ em đã gặp anh
Tình cờ em đã yêu anh mất rồi
Tình cờ rồi lại tình cờ
Chia tay có phải tình cờ ko anh.

betterfly16
23-06-2007, 12:55 AM
Có ai rắt bướm lên hoa
Rắt bèo xuống giếng rắt ta vào nàng
Có ai nhuộm lá cho vàng
Nhuộm đời cho bạc cho nàng phụ ta

ngocnu
23-06-2007, 01:40 AM
Có ai rắt bướm lên hoa
Rắt bèo xuống giếng rắt ta vào nàng
Có ai nhuộm lá cho vàng
Nhuộm đời cho bạc cho nàng phụ ta

Xin đừng rắc bướm lên hoa
Bướm mà đem rắc ra ma còn gì ?
Lá vàng ai nhuộm làm chi
Cứ mùa thu đến tức thì vàng ngay !

:dien: :dien: :dien:

thieu_gia_ls
25-06-2007, 10:26 AM
nêu biết trước chúng mình ko duyên no
yêu làm chi cho dau khô phai ko em
trách lòng mình hay oán hân tròi xanh
dem ái tình cuấn vòng dây oan trái