Xem đầy đủ chức năng : ngày tình yêu
langtusautinh
19-06-2007, 07:21 PM
cây cần đất để sinh tồn
tôi cần em để thổi hồn vào thơ
từ lần gặp gỡ tình cờ
cho ta yêu đến bây giờ chưa phai
trang thư mỗi lúc một dài
cùng nhau trao đổi miệt mài say mê
em như ngọn sóng tràn trề
ra khơi rồi lại vỗ về tình anh
ước mơ nói hết sao đành
nên anh chắp lại để thành khát khao
đẹp sao đôi má hồng đào
vòng tay khép lại để vào đắm say
em ơi nhớ mãi phút này
thời gian dành chọn cho ngày tình yêu
langtusautinh
19-06-2007, 07:34 PM
anh là chàng ngốc em ơi
tính tình nhút nhát và hơi dại khờ
mặc cho ai hững ai hờ
khi yêu anh có nghi ngờ gì đâu
vắng anh thấy bé u sầu
hỏi yêu bé lại lắc đầu ko ưng
lòng anh nhớ bé quá chừng
con đường tình giá như đừng xa xôi
anh là chàng ngốc mãi thôi
quanh năm lẻ bóng lẻ đôi lẻ hình
lolem_khoctham
19-06-2007, 09:36 PM
ô kìa có 1 anh chàng
ngày đêm mong ngóng cô nàng xóm bên
thế mà cả 1 cái tên
còn ko hề biết nói chi hả trời
hoa_quynh
20-06-2007, 12:47 AM
MÙA CHIM ÉN BAY
Sáng tác: Hoàng Hiệp
Thơ: Diệp Minh Tuyền
Ca sĩ trình bày : Hiền Thục
Khi gió đồng ngát thơm, rợp trời chim én luợn
Cây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành
Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ
Mà lòng anh để ngõ cho tình em mơn man.
Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt lành
Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại.
Bên anh em gần mãi
Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.
=====================
Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại.
Bên anh em gần mãi
Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.
=============
Hương mùa xuân sẽ mãi vương hoài bên đời đôi lứa....
* Bài thơ nầy , Quỳnh viết nhân ngày Valentine năm 2007 .... Xin post vào topic NGÀY TÌNH YÊU của LTST nhé...Chúc bạn vui
==============
http://files.myopera.com/ntquynhchau/albums/113735/thumbs/vvd_blue_bonnet_fieldA.jpg_thumb.jpg
Này đây là hoa xuân xinh tươi rực rỡ ... Và kia là nắng xuân hanh vàng nồng ấm ... Xuân ơi , đừng vội vàng xuân nhé , dừng bước ngọc ngà cho em kịp đôi lời nhắn nhủ
EM GỌI KHẼ MÙA XUÂN
Ơ mùa xuân ... xuân đang về ngang cửa
Thả nồng nàn những vạt nắng hanh hanh
Trải mượt mà từng khóm cỏ non xanh
Thổi vào gió hương ngàn hoa ngây ngất
Xuân ơi xuân....chớ vội vàng đi mất
Nán dừng chân em nhặt chút nắng hồng
Gửi phương ấy trời tuyết trắng còn đông
Bớt lạnh lòng người lữ hành đất khách
Xuân nè xuân ...nhượng chút hương ngan ngát
Của muôn hoa lan tỏa khắp mọi vùng
Từ đồng bằng đến phố thị vui chung
Hưởng ngày Tết ấm no đầy sung túc
Và xuân ơi nhoẻn môi cười lời chúc
Cầu lứa đôi hạnh phúc mãi tình xanh
Như hoa cỏ mùa xuân trái chín cành
Mãi ngày sau đời vẫn nồng xuân thắm
NQ
===================
GiRl Sh0cK
20-06-2007, 01:03 AM
Bé còn nhõ dãi chưa thì
Còn lo nhõng nhẽo..bít jì chữ yêu?
Dốc tình còn lắm mênh mông
Đường đi phía trước...còn mong với chờ
Nếu yêu cứ đợi cứ chờ
Khi nào bé nhớn...sẽ "vờ" yêu anh
nhophuthuy99
21-06-2007, 11:16 PM
Bé còn bé lắm anh ơi
Một mai bé lớn nói lời yêu anh
sangsang
22-06-2007, 01:37 AM
Bé còn nhỏ lắm anh ơi
Đợi khi bé lớn sẽ yêu anh mà
Nhưng mà anh phải thật thà
Nói cho bé biết số nhà của anh
Để cho bé báo tin lành
"Anh lo tán gái chẳng lo học hành"./.
langtusautinh
22-06-2007, 03:31 AM
lắm tay trò chuyện thầm thì
em hỏi nhỏ hôn là gì hả anh
xoe tròn cặp mắt long lanh
rằng đây lời nói chân thành từ tim
vừa nghe anh vội lặng im
trơi ơi đáp an biết tìm đâu ra
ừ hôn cái đó thì là...........
câu này khó quá ai mà biết đâu
bao nhiêu năm tháng dãi dầu
âm thầm sống với nỗi sầu cô đơn
chưa từng ve vuốt tay ôm
cho nên anh chẳng biết hôn là gì
em bèn khép lại dôi mi
dịch người sát lại tay ghì lấy tôi
sao mà tuyệt thế chao ôi
làn môi đã chạm làn môi ngọt ngào
ngoài gió hát rì rào
cả hai đã biết thê nào là hôn
langtusautinh
22-06-2007, 03:44 AM
đông tàn roi lại sang xuân
yêu em chẳng dám một lần sánh đôi
thời gian thấm thoát dần trôi
nay em sinh nhật mời tôi đến nhà
bạn em ai cũng mang quà
vo duyên chỉ có anh la tay ko
người tặng thiếp kẻ tặng hồng
chôn chân trước ngõ anh trồng cây si
em rằng thôi chứ vào đi
chỗ quen thân cả ngại gì đâu anh
hai ta như lá với cành
tình yêu kia đã trở thành keo sơn
vắng anh sinh nhât cô đơn
bởi em coi trọng tình hơn là quà
can chi mà phải rườm rà
khi đôi ta đã mãi là của nhau
nghe xong anh vội gật đầu
bao nhiêu ái ngại tủi sầu tiêu tan
lòng như khoan khoái nhẹ nhàng
thế gian này chỉ có nàng hiểu tôi
bao nhiêu vật chất trên đời
ko sao sánh được những lời thật tâm
chúc các bạn vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống
langtusautinh
22-06-2007, 03:58 AM
ngày mai sinh nhật em rồi
lòng anh thơ thẩn đứng ngồi ko yên
trời ơi túi chẳng có tiền
muốn mua hoa thắm tôi liền đi vay
bạn bè ai cũng trắng tay
phen này em quyết ghét ngay tôi rồi
âu lo hết đứng lại ngồi
bân khoăn nghĩ ngợi thế rồi làm thơ
tính em vẫn mộng vẫn mơ
món quà bé nhỏ đơn sơ chân thành
cầu mong em được phước lành
cũng như tình cảm đã dành cho tôi
ngày mai sinh nhật em rồi
anh ngồi lắn lót từng lời từng câu
vần thơ sẻ mãi xanh màu
biết bao kỉ niệm bắt đầu từ đây
langtusautinh
22-06-2007, 06:21 PM
lâu nay mới được gặp nàng
hồn như ngây dại dạ càng xuyến xao
từng cơn gió cứ rì rào
lặng im hai đứa tựa vào vai nhau
bỗng nhiên em chỉ nên đầu
tóc em như vậy nhuộm màu nên chăng
vô tư anh trả lời rằng
bao nhiêu cái đẹp chẳng bằng tự nhiên
tóc đen em cứ để nguyên
đừng làm phai nhạt nét duyên mặn ma`
ngây thơ bỏ tóc đuôi gà
theo anh thế mới thật là dễ thương
mỗi lần em đứng soi gương
tóc em thơm một mùi hương lồng làn
cần chi nhuộm đỏ nhuộm vàng
ma` quên đi mất dịu dàng thơ ngây
ước mơ anh được mỗi ngày
hôn nên mái tóc ướp đầy hương hoa
langtusautinh
22-06-2007, 07:02 PM
lắm tay dạo giữa phố phường
nối đi chật hẹp ngập đường hoa tươi
thấy em hoa bỗng mỉm cười
bởi hoa cũng giống như người dễ thương
hoa hồng nhìn thấy vấn vương
ngọc lan thơm một mùi hương đậm đà
lúc này anh chợt nhận ra
chính em là một đóa hoa dịu dàng
loài hoa chỉ nở không tàn
hoa em thắm đượn nồng làn tình anh
ngàn năm hoa vẫn tươi xanh
đóa hoa của sư chân thành thương yêu
hoa thơm thì có rất nhiều
đóa hoa em vẫn sớm chiều mê say
nếu em hoa o đất này
nguyện anh la bướm từng ngày kề bên
langtusautinh
22-06-2007, 07:30 PM
hai ta ghé lại bên đàng
dừng chân ngay trước cửa hàng búp bê
chỗ này nhiều thứ đẹp ghê
nhìn em mắt cứ say mê bàng hoàng
búp bê có mái tóc vàng
làn môi chúm chím lại càng xinh tươi
búp bê khóc búp bê cười
búp bê cũng giống như người biết yêu
búp bê em đẹp mĩ miều
ngây thơ và cũng rất nhiều ước mơ
bên em anh cứ thẫn thờ
mặc từng phút mặc từng giờ trôi qua
bỗng buông câu nói thật thà
kiếp sau anh sẽ nguyện là búp bê
búp bê anh rất chân quê
nhưng em sẽ phải say mê suốt đời
rồi ta tiếp tục đi chơi
bước chân dần khuất xa nơi cửa hàng
bỗng anh tỉnh giấc mơ màng
cái tên mới đặt anh chàng búp bê
ngocnu
23-06-2007, 01:45 AM
Anh ơi anh ngốc quá đi
Một mai bé lớn ngu gì yêu anh
Có yêu thì yêu "By Ranh"
Vừa đẹp trai vừa lại thong manh xứ Hàn
ngocnu
23-06-2007, 01:47 AM
Chàng là chàng búp bê
Hỏi chàng có phải Pê Đê không chàng?
langtusautinh
25-06-2007, 12:32 AM
chàng không. xin đáp thưa nàng
đẹp trai lịch sự đoàng hoàng hẳn hoi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.