langtusautinh
19-06-2007, 07:02 PM
nhớ ngày xưa còn bé
hai ta học chung bàn
tôi phân chia ranh giới
cấm ko được bước sang
có lần em sơ ý
để lấn qua vạch ngăn
săn trong tay thước kẻ
tôi phang chẳng ngại ngần
thế rồi em bât khóc
lức nở thật là lâu
tôi ko thèm để ý
dõ là oan thị màu
rồi thời gian vẫn thế
cứ lặng lẽ qua đi
hết bốn năm trung học
mà tôi chẳng nghĩ gì
rôi một hôm bỗng thấy
tà áo trắng bay bay
trong phút giây đẹp ấy
tôi yêu mà đâu hay
em bây giờ đã lớn
mái tóc dài thướt tha
đôi mắt nhung lóng lánh
làn môi thêm đâm đà
hết đêm rồi đến sáng
biết bao chang si mê
còn riêng tôi lẻ bóng
cô đơn trên lối về
chúc các bạn có 1 ngày thật vui vẻ
hai ta học chung bàn
tôi phân chia ranh giới
cấm ko được bước sang
có lần em sơ ý
để lấn qua vạch ngăn
săn trong tay thước kẻ
tôi phang chẳng ngại ngần
thế rồi em bât khóc
lức nở thật là lâu
tôi ko thèm để ý
dõ là oan thị màu
rồi thời gian vẫn thế
cứ lặng lẽ qua đi
hết bốn năm trung học
mà tôi chẳng nghĩ gì
rôi một hôm bỗng thấy
tà áo trắng bay bay
trong phút giây đẹp ấy
tôi yêu mà đâu hay
em bây giờ đã lớn
mái tóc dài thướt tha
đôi mắt nhung lóng lánh
làn môi thêm đâm đà
hết đêm rồi đến sáng
biết bao chang si mê
còn riêng tôi lẻ bóng
cô đơn trên lối về
chúc các bạn có 1 ngày thật vui vẻ