MaiTieu
19-06-2007, 04:37 PM
Em không muốn mình chỉ là cái bóng
Của người con gái nào đó trong trái tim anh
Em không muốn mình chỉ là cơ gió
Thoáng qua anh rồi biến mất thiên thu..
Anh xa em như sóng xa bờ cát
Bờ cát buồn ôm nỗi nhớ đơn côi
Sóng quay đi sóng không hề ngoảnh lại
Nước mắt ai rơi hoà lẫn biển khơi xa..
Anh là nắng của đời em mãi mãi
Nhưng giờ đây nắng chiếu sáng cho ai?
Em ngậm ngùi lau khô dòng nước mắt
Mất anh rồi tim hoá đá chơi vơi...
Của người con gái nào đó trong trái tim anh
Em không muốn mình chỉ là cơ gió
Thoáng qua anh rồi biến mất thiên thu..
Anh xa em như sóng xa bờ cát
Bờ cát buồn ôm nỗi nhớ đơn côi
Sóng quay đi sóng không hề ngoảnh lại
Nước mắt ai rơi hoà lẫn biển khơi xa..
Anh là nắng của đời em mãi mãi
Nhưng giờ đây nắng chiếu sáng cho ai?
Em ngậm ngùi lau khô dòng nước mắt
Mất anh rồi tim hoá đá chơi vơi...