ktcb
13-07-2005, 03:16 AM
Sóng gió giang hồ em là phận nữ nhi
Chỉ kiếm tìm niềm vui và hạnh phúc
Những kỉ niệm ngày nào trong trí nhớ
Phút giây ngày nào em ở bên anh
Giữa võ lâm em chỉ là hạt bụi
Bay vô tình đáp trên lá trên cây
Có vô tình đáp lên bàn tay anh
Hay mãi bay giữa giang hồ sóng gió?
Nhiều đêm đi giữa rừng, trăng tỏ
Kiếp gái giang hồ, đôi lúc cô đơn
Đợi chờ anh em chỉ giận chỉ hờn
Mỗi buồn tủi không phải là vô cớ.
Người có hiểu và người có nhớ
Những lúc online em cứ đợi bóng hình
"LangTu199 vừa lên mạng"
Là em mừng vui sướng biết bao!
Nhưng đâu phải tất cả là ngọt ngào
Như chiều nay em vẫn chờ vẫn đợi
Em đợi hoài mà anh chẳng tới
Y!M, anh chẳng nhắn điều chi?
Em không khóc mà ướt đẫm bờ mi
Anh đừng cười vì em là con gái
Giữa võ lâm em vẫn cầm đao kiếm
Nhưng trái tim em mỏng lắm anh ơi?
:khocnhe:
Chỉ kiếm tìm niềm vui và hạnh phúc
Những kỉ niệm ngày nào trong trí nhớ
Phút giây ngày nào em ở bên anh
Giữa võ lâm em chỉ là hạt bụi
Bay vô tình đáp trên lá trên cây
Có vô tình đáp lên bàn tay anh
Hay mãi bay giữa giang hồ sóng gió?
Nhiều đêm đi giữa rừng, trăng tỏ
Kiếp gái giang hồ, đôi lúc cô đơn
Đợi chờ anh em chỉ giận chỉ hờn
Mỗi buồn tủi không phải là vô cớ.
Người có hiểu và người có nhớ
Những lúc online em cứ đợi bóng hình
"LangTu199 vừa lên mạng"
Là em mừng vui sướng biết bao!
Nhưng đâu phải tất cả là ngọt ngào
Như chiều nay em vẫn chờ vẫn đợi
Em đợi hoài mà anh chẳng tới
Y!M, anh chẳng nhắn điều chi?
Em không khóc mà ướt đẫm bờ mi
Anh đừng cười vì em là con gái
Giữa võ lâm em vẫn cầm đao kiếm
Nhưng trái tim em mỏng lắm anh ơi?
:khocnhe: