CKG
19-06-2007, 08:35 AM
Cây lá mơ màng trong giấc mộng
Phố chiều lãng đãng bước em qua
Gió từ đâu tới,ngân nga hát
Êm đềm ru mãi khúc tình ca
Cánh diều chao nghiêng,mùa rất lạ
Ngơ ngẩn vì em,em biết chăng ?
Gót hài xinh xinh mềm như nắng
Buâng khuâng,cỏ mượt cũng rối bời
Gã trai dè dặt bước sóng đôi
Sợ làm tan mất,tiếng em cười
Đất trời mênh mang trong nỗi nhớ
Cơn cớ vì đâu,cứ xa xôi ?
________________
Tặng em đấy,anh nhớ em ghê :bicycle:
Phố chiều lãng đãng bước em qua
Gió từ đâu tới,ngân nga hát
Êm đềm ru mãi khúc tình ca
Cánh diều chao nghiêng,mùa rất lạ
Ngơ ngẩn vì em,em biết chăng ?
Gót hài xinh xinh mềm như nắng
Buâng khuâng,cỏ mượt cũng rối bời
Gã trai dè dặt bước sóng đôi
Sợ làm tan mất,tiếng em cười
Đất trời mênh mang trong nỗi nhớ
Cơn cớ vì đâu,cứ xa xôi ?
________________
Tặng em đấy,anh nhớ em ghê :bicycle: