PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thử một chút .......



tsunami1987
19-06-2007, 07:02 AM
Cảnh bình yên sao giông bão trong tim
Lá xanh thế sao màu yêu tàn úa
Tiếng chim hót sao lòng tôi câm lặng
Đường cũ đây sao em đã bước đi
Nắng vẫn tỏa trên hàng cây ngả bóng
Gió vẫn đưa hương cỏ dại bên đường
Và nơi cũ vẫn một mình tôi bước
Vẫn bầu trời sao em vội quên tôi?
<><><><><>
Rì rào cây hỏi gió chuyện trên đời
Gió đi khắp thế gian này có thấy
Đôi tình nhân nào chung say hạnh phúc
Như đôi uyên ương thường đến nơi đây
Họ thì thầm nói chuyện yêu đương
Dưới tán lá hát lên từng khúc nhạc
Bên gốc cây họ đã cùng ước nguyện
Cuộc sống mai này đôi lứa dựng xây
Họ đã khắc tên mình lên thân gỗ
Ghi tình yêu cho đến tận mai sau
Lửa tình nồng vẫn thắm tựa ban đầu
Trong nhân thế có hai người hạnh phúc.
<><><><><>
Nếu ai ngắm bầu trời trong giây lát
Sẽ thấy rằng cuộc sống chẳng tàn phai
Dù bây giờ chẳng thấy được ngày mai
Nhưng cuộc sống vẫn trải dài trước mắt
Đừng gục ngã để lửa lòng lụi tắt
Đừng dừng lại dẫu lòng còn ái ngại
Cuộc sống kia vẫn còn ở tương lai
Để con tim ôm mơ ước mãi mãi.