Xem đầy đủ chức năng : Nắng Chiều
màu kí ức
19-06-2007, 02:53 AM
Nắng chiều nhè nhẹ gió hiu
Mây thưa màu nắng đẹp nhiều hồn thơ
Mắt buồn nhìn nắng ngẩn ngơ
Chao nghiêng giọt lệ ơ thờ nhớ nhung
Nắng chiều bao buổi về chung
Cùng nhau bước những chiều vàng mông lung
Nắng đi tôi nhớ bạn cùng
Nhớ cơn gió thoảng mùa cùng góp vui
Nắng chiều nhẹ thoát hồn tôi
Làm thơ xao xuyến bồi hồi lại dâng
Ngân nga diêu vợi tấm lòng
Cho mùa nắng mới một chiều về qua
dungnhinanh_em
19-06-2007, 04:27 AM
Nắng chiều còn đó không em
Cơn mưa dội xuống chẳng đem ngườii về
Giọt mưa rớt xuống trên đầu
Làm đau tan tác những chiều thương yêu !
lolem_khoctham
19-06-2007, 04:47 AM
cơn mưa trút nước phố phường
cơn mưa chợt đỗ ướt đường em qua
lạc tìm giữa những lối hoa
em qua ngỏ vắng bâng khuâng trộm nhìn
dungnhinanh_em
19-06-2007, 05:00 AM
Mưa dầm, mưa thủng mây trời
Mưa bay, mưa thổi cuộc đời bay theo
Mưa phùn tan ánh trăng treo
Mưa ngâu cóng lạnh thấm theo áo dày...
Mưa thơ tháng tháng, ngày ngày
Tình hoà trên mạng giãi bày cùng ai?
màu kí ức
20-06-2007, 03:35 AM
Mắt nắng
Anh nhìn em như màu mắt nắng
Ánh sáng diệu kỳ thôi thúc anh đi
Dù chân mỏi nhưng con tim còn thức
Môi nghẹn lời nhưng vẫn muốn nói ''Yêu em''
Ôi! mắt nắng mong manh mắt nắng hiền hoà
Trong sâu thẳm tim ta em là tất cả
Là cuộc đời là lẽ sống riêng ta
Là trái tim mà ta hằng mong giữ
Là trái lửa hồng sưởi ấm mãi hồn ta
Trái tim ta hoá đá những giận hờn
Đứng trước em ''Mắt nắng '' chiếu tâm hồn
Anh chẳng thể giận anh chẳng thể hờn
Bởi có em màu nắng đẹp tuyệt vời
Luôn sát cánh cùng anh bao buồn khổ
Chút gánh đời chút cả những suy tư
ôi mắt nắng ta yêu em mãi mãi
Chỉ em thôi mắt nắng em hiền hoà
Chỉ em thôi mắt nắng mát màu da
Lột Xác
20-06-2007, 07:15 PM
Chỉ là giọt nắng ở bên thềm
Mà sao nỗi nhớ cứ đầy đêm
Ai gieo hạt nắng tim hư ảo
Cho đời cát bụi những bước êm
sangsang
22-06-2007, 01:22 AM
Nắng chiều đậu bến mái hiên
Cho lòng tôi thoáng miên man nỗi buồn
Mưa chiều buồn bả vội tuôn
Cho lòng tôi thấy buồn buồn nhớ anh./.
laitiensinhvn
22-06-2007, 09:56 PM
Nắng chiều chênh chếch cái mái hiên
Ngẩn ngơ ai ngóng đọng lệ huyền
Xa xa mấy cõi mây nhạt thếch
Lắt lẻo bóng người nhớ miên miên.
màu kí ức
23-06-2007, 01:50 AM
Miên miên nỗi nhớ một miền
Khắc nghi tâm não chẳng phiền lụy ai
Đầu đàng hai đưa lai rai
Cô đơn lẻ bóng nhớ hoài người ru
màu kí ức
23-06-2007, 02:01 AM
Người đi thu giọt nắng
Ơ kìa có kẻ ngồi ru
Đi tìm giọt nắng để thu mang về
Nỗi niềm dài mãi lê thê
Tìm chiều rơi rụng nắng về rụng rơi
Người đi thu giọt nắng trời
Men theo nỗi nhớ tìm nơi yên lòng
Mải mê tìm khắp căn phòng
Đâu hay nắng ở ngoài lòng thế gian
NGạo nghễ cười nắng thở than
Sao chi khéo thế thân làn lụy ta
Nghĩ đời bao kiếp phong ba
Hỡi ôi thân nắng như là giọt sương
Ai đi thu những vô thường
Kết thành hạt nhớ như mường nắng rơi
Hạt nắng ở tít trên trời
Mà nhân gian thấu tình người bàng quang
Ta đi thu hạt nắng vàng
Mà đâu thu được sắc vàng nắng hao
Ngỡ ngàng bắc nhịp cầu cao
Cho ta với tới chạm vào nắng ơi!
Thui thì cũng kệ mặt trời
Ta tìm hạt nắng để trời ngẩn ngơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.