cherry.jvj
19-06-2007, 01:02 AM
Xin được một làn trở lại lớp ta_xưa
Bên hiên cửa lắng nghe lời lá gọi
Gió và nắng miên man bờ tóc rối
Mắt mơ màng theo mây trắng lang thang..........
Xin được một lần đến bậc cầu thang
Một ánh mắt còn hơn bao lời nó
Quả bàng non ai đưa tay giúi vội
Chân bước ngập ngừng gieo chút bâng khuâng.........
Xin được một lần nhớ những tháng năm
Nhớ lại ngày xưa_nhớ về quá khứ
Dáng thầy cô, bạn bè thân quen lắm
Ký ức chợt ùa về.... nỗi nhớ....xa xăm..............
Bên hiên cửa lắng nghe lời lá gọi
Gió và nắng miên man bờ tóc rối
Mắt mơ màng theo mây trắng lang thang..........
Xin được một lần đến bậc cầu thang
Một ánh mắt còn hơn bao lời nó
Quả bàng non ai đưa tay giúi vội
Chân bước ngập ngừng gieo chút bâng khuâng.........
Xin được một lần nhớ những tháng năm
Nhớ lại ngày xưa_nhớ về quá khứ
Dáng thầy cô, bạn bè thân quen lắm
Ký ức chợt ùa về.... nỗi nhớ....xa xăm..............