PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 nỗi buồn ko dám nói



girl^_^sock@
19-06-2007, 12:11 AM
Mùa Thu Đã qua đi...
để lại trong em biết bao kỷ niệm,nỗi nhớ mong,nuối tiếc..
Nhớ ngày đó,Anh và em tay trong tay đi trên con đường xào xạc lá thu bay..
em có đâu ngờ đó lại là lần cuối ở bên anh....
Cuộc tình nồng thắm Anh dành cho Em chứa tran bao niềm yêu thương trong đó.
Tình em dành cho anh chưa phai cớ sao anh lại cách xa em??
Từng chiếc lá nhẹ rơi,
con đường chúng ta vẫn thường đi bên nhau quạnh vắng
khiến lòng em bỗng buồn tênh.như 1 kẻ vô hồn lang thang
anh ra đi,phút biệt ly em mãi nhớ,rất buồn.
Biết bao lời yêu thương dành cho nhau khi phút dây ta bên nhau ấm lồng,
khi tình hồng đôi ta tựa như giấc mơ chỉ có em yêu mình anh,
em mãi không bao giờ quên.Vậy mà giờ đây....
Giờ Phút bên nhau nhẹ trôi đi như cơn gió thoảng.
anh đã cất bước đi,đường phố vắng chỉ còn mình em,
giấc mộng bên nhau của đôi ta đã úa tàn..
anh có biết không?Từng đêm vắng,trời đổ mưa đến tê lòng..
một mình em ngồi cô đơn nhớ anh.
Luôn khát khao được ở bên anh.
Trái tim em như đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh của anh.
anh đã đến với em,em mong mãi mãi đôi ta luôn có nhau bên đời,
dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng.
Giờ đây,tình chúng ta nếu có lỡ cách xa rồi,
trong lòng em vẫn mãi chỉ có anh.
Bao tiếng yêu thương em nguyện dành hết cho anh
cho dù anh không còn ở bên em nữa
Suốt đời này em sẽ chỉ yêu một người...
mình anh thôi..!!...và em tin chắc rằng anh ở nơi đó cũng rất nhớ em và yeu^ em nhưng vì 1 lý do..1 bức tường ngăn cách mà chúng ta phải xa nhau.....................

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
19-06-2007, 03:26 AM
Ui.....chiỆn bÙn thẬt......!!mOng bạn sÓm tìm đc. hạnh phúc ná^^!!

*_ PHONG HẠ _*
19-06-2007, 04:13 AM
úi buồn thấy mồ....mong ban sớm tìm ược hạnh phúc nha

==(HONEY)==
19-06-2007, 05:23 AM
có những mùa thu ko bao giờ trở lại chỉ có những kỉ niệm buồn mà thui

youarestar_inmyheart
19-06-2007, 09:25 PM
bức tường ngăn cách đó sẽ không ngăn cách dc bạn khi hai ngươi yeu nhau that long

girl^_^sock@
19-06-2007, 09:26 PM
mình cám ơn các bạn rất nhìu.......................nhung có lẽ sẽ ko bao giờ có hạnh phúc trong cuộc đời mình

bonghinh
22-06-2007, 01:11 AM
Thank nhưng có lẽ nó ko đến với mình đc wa'!!!

congtubuon
14-08-2007, 09:27 PM
mình cám ơn các bạn rất nhìu.......................nhung có lẽ sẽ ko bao giờ có hạnh phúc trong cuộc đời mình

nói vậy là sao mèo sao bít hạnh phúc ko bao giờ đến với mèo chứ.Đừng nản lòng như vậy và cũng đừng trách bản thân mình như vậy , hãy cố gắng lên hạnh phúc sẻ đến với tất cả mọi người nếu bạn biết chia sẻ nó...

Tháng Tư
14-08-2007, 09:41 PM
Tỉnh yêu là cái gì đó khó tìm khó nói mà cũng khó hiểu

unhappyboy
14-08-2007, 10:44 PM
mình cám ơn các bạn rất nhìu.......................nhung có lẽ sẽ ko bao giờ có hạnh phúc trong cuộc đời mình

Sao lại bi quan và tuyệt vong wa' dzậy !

" hạnh phúc luôn mỉm cười với mọi người , nhưng có điều sớm thì muộn mà thôi "

cố gắng lên bạn nhé

baconga
15-08-2007, 08:51 AM
ui thay bươn qua
hinh nhu toi cung dqang co cam giac ay thi fai

Lãnh Huyết Tử Xà
15-08-2007, 11:12 AM
Quả thực có bức tường lớn đến thế sao??? Hay chỉ tại lòng người thay đổi???