PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngỏ Thơ



màu kí ức
18-06-2007, 11:55 PM
Ta ngỏ lời iu mến em Thơ
Cho anh dạo nỗi mong chờ vì Em
Iu em lặng một nỗi niềm
Bàn chân ko mỏi đi tìm gặp em

Tigôn
26-06-2007, 07:02 PM
Ta ngỏ lời iu mến em Thơ
Cho anh dạo nỗi mong chờ vì Em
Iu em lặng một nỗi niềm
Bàn chân ko mỏi đi tìm gặp em

Yêu em Thơ anh thẫn thờ lặng lẽ
Đợi nỗi niềm hiu quạnh bước chân ai

Bàn chân mỏi ta ngược về ký ức
Vẫn lặng thầm - Thương nhớ bóng hình ai

màu kí ức
26-06-2007, 10:45 PM
Thơ ơi iu nàng



Anh yêu em -Thơ - nỗi niềm cây cỏ
Gửi hồn thương nhớ bóng hoài ước mơ
Bàn chân anh mãi thẫn thờ tìm em
Bước chân
.... có la....
.......có quen
..........mà đâu......
anh vẫn hoài mong em về.....
Nỗi đau dài mãi đam mê.....
Tình yêu dồn mãi tìm về lời ru..
Khó khăn thương nhớ một người....
Một người ko hẳn một ngươi...
Mà thơ thôi chứ....
Có là ai đâu....
Trĩu lòng trải những iu thương ....
Ngỏ lời tình tự...
Thơ ơi iu nàng...
Có nàng cuộc sống ta mang
Yêu em Thơ lắm mà nàng chỉ Thơ

chieuanhlong
28-06-2007, 08:03 PM
Đời cho anh một tiếng thơ
Để anh khỏi thấy bơ vơ giữa trời
Dù bao cay đắng buông lơi
Anh đây vẫn mãi một lời yêu thơ

ndt_td
28-06-2007, 08:54 PM
Thơ anh lặng lẽ âm thầm
Gửi cho cô bé là người anh thương
Bàn chân anh đau mỏi rã rời
Chỉ vì tìm bé chẳng biết nơi nao