***Loveless***
18-06-2007, 11:46 PM
Em trong trắng quá như trang giấy
Chưa kịp kẻ ô, chưa kẻ dòng
Anh thì bụi bậm như đời vậy
Mực đã bao lần đục lẫn trong
Giá như giấy ấy đừng trắng quá
Thì anh viết tiếp số phận mình
Ðời lắm khó khăn nhiều cay nghiệt!
Em còn trong trắng đến rưng rưng...
Chưa kịp kẻ ô, chưa kẻ dòng
Anh thì bụi bậm như đời vậy
Mực đã bao lần đục lẫn trong
Giá như giấy ấy đừng trắng quá
Thì anh viết tiếp số phận mình
Ðời lắm khó khăn nhiều cay nghiệt!
Em còn trong trắng đến rưng rưng...