PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn quá gõ cho vơi



motconnguoi128
12-07-2005, 11:51 PM
Buồn

Nếu trái tim anh được chia năm sẻ bảy
Anh sẽ chỉ trao em có một phần thôi
Anh yêu thương mọi thứ trên đời
Em đừng trách anh đa tình em nhé.

Nếu trái tim anh phải chia năm sẻ bảy
Anh sẽ cố tình cất giấu một phần đi
Cộng với phần em, em được những gì
Phần của em sẽ là phần to nhất.

Nhưng em yêu, trái tim anh đang đập
Cũng có nghĩa là chỉ có một phần thôi
Một phần thôi, chỉ một ở trên đời
Anh gìn giữ, nó thuộc về em mãi.

nangchanhche
13-07-2005, 04:08 AM
Trái tim anh nếu không thể xẻ chia..
Em chắc hẳn anh sẽ không là anh
Bởi tim kia không thể mỏng manh
Như tim ai ...một trái tim khờ dại....

motconnguoi128
13-07-2005, 04:25 AM
Trái tim anh nếu không thể xẻ chia..
Em chắc hẳn anh sẽ không là anh
Bởi tim kia không thể mỏng manh
Như tim ai ...một trái tim khờ dại....

Không, anh sẽ chẳng là anh
Nếu một ngày kia trái tim anh chia sẻ
Bởi trong anh một trái tim nhỏ bé
Cũng dại khờ... anh trao cả cho em.

nangchanhche
14-07-2005, 07:09 AM
Có nên tin ..lời anh nói thế không ???
Trái tim anh ....chỉ trao cho mình em ???
Anh sẽ giữ ..giữ mãi trong lòng
một bóng hình ...người đó chính là em ?????
____________
chỉ là làm đại thôi nha bạn :)

_N_X_
14-07-2005, 07:27 AM
Gió về lay động chốn rừng xuân
Khách lãng du vai áo bụi trần
Nhịp buồn người gõ vào nỗi nhớ .!
Hồn trinh nữ nghẹn khúc sầu ru ....

Huynh thật không ngờ , Đệ của huynh văn võ quả là rất song toàn , Huynh lấy làm hãnh diện lắm ,Chúc đệ vui vẻ nơi vườn thơ nhé . huynh dạo một vòng để đệ còn "cắt " tim các thiếu nữ nhé

ngayqua
14-07-2005, 08:25 AM
[QUOTE=Tocbuxu]Gió về lay động chốn rừng xuân
Khách lãng du vai áo bụi trần
Nhịp buồn người gõ vào nỗi nhớ .!
Hồn trinh nữ nghẹn khúc sầu ru ....
QUOTE]

sầu ru trong hồn thơ đó
có phai nào dau 1 kiếp người
bui trần phong sương trên vai áo
có phai nào dâu 1 mối tình

tieuthukhocnhe
16-07-2005, 05:45 AM
1 trái tim anh chia năm xẻ bảy
hỏi còn đâu 2 chữ chung tình
em ngồi đây cứ mãi hình dung
gương mặt làm tim em rung động
nhưng tất cả cùng chỉ là ảo mộng
xin anh đừng nói nữa lời gian dối của con tim