Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : HẢy CỐ LÊn (ĐỪng NẢng LÒng)



trudien
18-06-2007, 10:44 PM
Trên đường tình , đời tôi đành lui gót
Giọt lệ này đI tìm người chung thủy
Đừng để lòng mình hối hận tôi ơi
Thế gian này luôn có nhiều cuộc tình
Mà sao tôi lại chỉ có một mà thôi
Hởi người tình xin hảy thứ tha...
Để đời tôi luôn được nhiều hạnh phúc

ndt_td
18-06-2007, 10:57 PM
Thế gian này đâu phải ai cũng như nhau
Hạnh phúc đâu phải người nào cũng có

dungnhinanh_em
19-06-2007, 04:34 AM
Cuộc đời này phúc ít họa nhiều

Tạo hóa ban cho chút tình yêu

Nhân loại bày ra thơ với thẩn

Để tự ru mình trong cô liêu...

trudien
19-06-2007, 05:27 AM
kô phải là tự ru mình
mà ta chỉ sống theo tiếng gọi tình yêu mà thôi