PDA

Xem đầy đủ chức năng : ChỌn ChỒng???????



manly9000
18-06-2007, 09:11 PM
Chọn chồng nên chọn kẻ đẹp trai
Ra đường sánh bước sẽ biết ngay
Nhưng mà khéo giữ không sẽ mất
Vì trong thiên hạ có mấy ai
...
Chọn chồng nên chọn kẻ xỉn say
Sáng trưa chiều tối nó đi hoài
Ở nhà mặc tình mà bồ bịch
Vừa vui vừa thú lại phát tài
...
Chọn chồng nên chọn kẻ làm quan
Ra ngoài giao tiếp lắm người sang
Ở nhà tha hồ nhận quà biếu
Nhưng nhớ cho rằng sẽ bất an
...
Chọn chồng con một sướng như tiên
Đứng ngồi ăn nói không sợ phiền
Gia tài bên chồng tha hồ hữơng
Suốt đời trong cảnh sống bình yên



Chồng là một bóng cây tùng
Chồng là thuỷ thủ vẫy vùng đại dương
Chồng là trăm mến ngàn thương
Chồng là kho bạc ta thường giữ canh
Chồng là xuân sắc tuổi xanh
Chồng là âu yếm luôn dành cho ta
Mỗi khi chồng công tác xa
Nhờ anh hàng xóm mà ta đỡ buồn

manly9000
19-06-2007, 08:41 AM
Không thể
Không thể cùng sông hòa nhập với mênh mông
Suối ở lại giữa bao ngày hạn hán
Đá u buồn, lệ cũng hóa rêu phong

Không thể cùng em đi trọn con đường
Anh quay về với những điều bình dị
Cuộc sống ngày thường chợt làm anh yêu quý
Tất cả đủ đây...chỉ vắng em thôi...

......
Ừ thì mình chia tay
Em - thản nhiên như chẳng có tình này
Anh - bối rối thấy mình có lỗi
Không ngờ em
Lại thấy rất nhẹ nhàng
.......
Quay gót
Em về
......và khóc
Nước mắt không biết dối long..

manly9000
19-06-2007, 08:54 AM
Tình yêu I
Ta đem chôn Tình yêu
Rồi trồng lên bia mộ
-Lay Chúa! Thế là xong
Ta reo thầm nhẹ nhom..

Nhưng Tình yêu vùng dậy
Trách móc nhìn lại ta
-Ngươi vừa nói gì vây?
Ta còn sống đây mà.

Tình yêu II
Một cánh chim cứ ngập ngừng vỗ gió
Mưa cứ lui phui thấp thoáng bên chiều
Anh ngốc quá, anh ào ạt quá
Lặng im, lặng im... mới thành tình yêu!

GiRl Sh0cK
19-06-2007, 09:06 AM
......
Ừ thì mình chia tay
Em - thản nhiên như chẳng có tình này
Anh - bối rối thấy mình có lỗi
Không ngờ em
Lại thấy rất nhẹ nhàng
.......
Quay gót
Em về
......và khóc
Nước mắt không biết dối long..


Em đã đợi 1 lời anh sẽ nói
"Em về đi anh chẳng còn mong chi ."
Phải đâu em không còn yêu anh nửa
Chỉ bởi lòng em còn nặng niềm yêu
Với ng` ta 1 người đã đến trước
Hãy trách rằng lòng em đã dối anh
Hãy yên vui sống trọn vẹn cuộc đời
Giọt nước mắt đã nghiêng về 1 lối
1 lối về em khóc tiễn ng` đi..........

giangtuantuong
22-06-2007, 12:05 PM
A thì chọn vợ...em chọn chồng
Hay là duyên số....tới phải không
Vậy là mình đã cùng trí hướng
Em có đồng ý lấy anh không

ngocnu
23-06-2007, 01:51 AM
Tình yêu I
Ta đem chôn Tình yêu
Rồi trồng lên bia mộ
-Lay Chúa! Thế là xong
Ta reo thầm nhẹ nhom..

Nhưng Tình yêu vùng dậy
Trách móc nhìn lại ta
-Ngươi vừa nói gì vây?
Ta còn sống đây mà.

Tình yêu II
Một cánh chim cứ ngập ngừng vỗ gió
Mưa cứ lui phui thấp thoáng bên chiều
Anh ngốc quá, anh ào ạt quá
Lặng im, lặng im... mới thành tình yêu!


Thơ này là thơ Đức chứ đâu phải của bạn sáng tác?

h1px1nh91
23-06-2007, 01:52 AM
:D :D :D :D: D: :D :D :D :D :D :D :D...po tay

ndt_td
23-06-2007, 07:11 PM
Dài quá bó tay luôn
Cha này làm an ác

AnH_XiNh
24-06-2007, 07:37 PM
Chọn chồng kén cá chọn canh
Chuẩn tiu nhiều quá h0k nhanh ế già...

GiRl Sh0cK
24-06-2007, 11:47 PM
màu tình yêu đâu còn mang xanh nửa
khóc cả đời tôi hận kẻ ra đi
nhớ ngày xưa anh thề mình chung lối
vậy mà giờ sao cất gối theo ai?????????

ndt_td
25-06-2007, 04:51 AM
Nhớ oài !
Cái này ở trong 24h chớ j`i. Nhưng ở trong đóa là chọn vợ mừ !

manly9000
30-06-2007, 04:50 AM
đây ko phai trong 24 h đâu........nguyên bản chọn chồng đó ^.^

AnH_XiNh
30-06-2007, 05:02 AM
...thêm mắm thêm múi....xào xào nấu nấu...=> chọn chùng :so_funny:

manly9000
30-06-2007, 05:14 AM
haaaaaaaa ..........thêm chút '' tiêu ,ớt '' vậy là chiến luôn hj` hj`

AnH_XiNh
30-06-2007, 05:18 AM
...chà coi bộ đủ cay - đắng - ngọt - bùi nhờ :hihi: