PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu,không yêu



ngoc kim
12-07-2005, 11:22 PM
người ơi anh có yêu tôi?
mà sao gặp gỡ chẳng lời chào nhau
vì lòng tôi chợt nghe đau
quay lưng tôi bước về đâu hỡi người?
về đâu đễ quên tiếng cười?
hôm xưa anh đã nói lời nhớ thương
phải chăng chỉ mình nhớ thương?
còn anh,anh vẫn bìng thường thế thôi :oh:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 08:09 AM
kỉ niệm xưa khẻ gọi nhau
về trong tìm thức nỗi đau ngày nào
thuở nào ta thích ngắm sao
anh trao em đó nhành đào hồng tươi
tim ta chỉ có 1 người
tại sao ko hiểu hả người anh yêu
đêm về gió lạnh điều hiu
phòng không chiếu gối hoang điều nhớ em
phong ta bão tố nhá nhem
ngày xưa em hứa yêu ta thôi mà
bao nhiêu cứ sự sinh ra
tại sao em nỡ dối ta hởi người
anh mong đc thấy em cười
làm bao nhiêu chuyện cho đời thêm vui
tại sao em lại khinh tui
tui ko đáng mặt đc nhìn thấy em
em khinh tui thích tui thèm
đc trông em bước...đc dòm em qua
bao nhiêu tình cảm trao ra
phải chăng chỉ đc người ta khinh mình?
NTN

akavn
13-07-2005, 10:34 PM
Người ơi em có yêu anh không
Xin đừng để anh thêm đau lòng
Hãy nói một lời dù cay đắng
Để anh biết được em yêu không

Nàng tiên USA
14-07-2005, 09:21 AM
Anh ơi có biết em yêu mãi
chỉ có 1 mình bóng hình anh
sao anh lại chẳng hiểu cho em
mà chỉ biết làm em đau em giận

akavn
14-07-2005, 09:07 PM
Yêu anh sao nỡ vô tình
Đêm khuya khác khoải một mình anh mong
Nước sông dù đục dù trong
Tình anh vẫn sẽ một lòng trao em

emcon_nholam
15-07-2005, 04:48 PM
mấy anh ơi dừng chọc em
em còn nhỏ lắm mấy anh ơi !
em vẫn như hồi nào trong mơ
dược gập anh là em vui lắm rồi
tiện dây em cũng xin nói một lời la
em yeu anh

phunghoang200339
15-07-2005, 05:11 PM
em còn nhỏ lắm
nên nói chăng logic chút nao .
mới bao nhiêu tuổi mà vào đường yêu
không sợ chân vạy chân xiêu
bờ sâu vực thẳm gian truân khó lường

emcon_nholam
15-07-2005, 05:31 PM
TRÊN CON DƯỜNG YÊU
bây giờ em rất là xúc dộng không thê nói dưọc một lời nào nữa cả
chỉ nói đựọc một lời là em rất yêu anh

cobenghichngom_1
16-07-2005, 03:49 AM
Yêu anh sao nỡ vô tình
Đêm khuya khác khoải một mình anh mong
Nước sông dù đục dù trong
Tình anh vẫn sẽ một lòng trao em
thương ai ra ngẫn vào ngơ
nhớ ai ,ai bít bây giờ nhớ ai

vu ha
19-07-2005, 02:22 AM
thương em anh đợi anh chờ
nhớ em anh nhớ nhớ mờ mắt mong
cho dù em có hai lòng
thì anh vẫn cứ môt lòng yêu em!

Anh_sẽ_trở_về
19-07-2005, 02:28 AM
mấy ông này ..có văn ..hót hay ghê ...đệ là lính mới ..góp vui chút ..ok

Một kẻ đợi chờ một kẻ đi
Trần ai tao tế có mấy khi
lạc bước phong trần e nặng nặng
Tìm về chốn cũ để làm chi

Chôn hết yêu thương đốt hết thơ
Bóng trăng lơ đễnh đứng ngẩn ngơ
Thương nhớ đêm đêm đôi dòng lệ
người đi -kẻ ở vẫn mong chờ .

nu_cuoi_thien_than_27_5
20-07-2005, 04:12 PM
Ngày xưa bé thích cò co
Ngày nay bé thích hẹn hò cùng anh
Ngày xưa bé nói yêu anh
Anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì
Ngày nay bé đã lơn rồi
Anh khen bé đẹp bé chê anh già.

..Đạo chích...
20-07-2005, 04:38 PM
thơ trên tôi đã nghe rồi
hay là cô bỏ qua thơ sưu tầm

trong tình yêu ta tìm được gì
một chữ khổ thêm một chữ sầu
không tình yêu ta có được chi
mưa dăng lối ta về mình ta

vu ha
11-08-2005, 11:03 PM
mấy ông này ..có văn ..hót hay ghê ...đệ là lính mới ..góp vui chút ..ok bởi anh sẽ trơ về






này này đệ nhóc kia ơi
sao đệ lại nói những lời mất vui
thơ đệ đen thủi đen thui
ừ thui ko vit' lữa cãi nhau thì chít

hoang hon mau tim
13-08-2005, 03:54 AM
trong tình yêu ta tìm được gì
một chữ khổ thêm chữ sầu
lại cho một chút nhớ nhung
đường về chung bước có ta và người
xa nhau ta càng thêm nhớ
thêm mong thêm đợi
thêm chờ người dưng

YeuEmNhiu_B
02-09-2005, 09:52 AM
Không chào có lẽ vì không thấy
Thấy rồi nhất định sẽ chào nhau
Yêu hay không yêu cũng là bạn
Bạn bè gặp nhau phải lời chào

vuonthochieuhohen
02-09-2005, 09:44 PM
thiệt ko anh bạn mình ơi !
hay là nói xạo để tôi ngậm ngùi
bấy lâu lạc lối đâu rồi
nay tôi nghé lại thắm tươi chốn này

tuoidoimongmo
04-09-2005, 06:19 AM
ThÀ ĐỪng GẶp GỠ ĐỄ RỒi YÊu
ThÌ Nay ĐÂu CÓ NhỚ ThƯƠng NhiỀu
GẶp Nhau LÀm NgƠ Chi Cho KhỒ
ThÔi ThÌ HÃy NÓi TiẾng YÊu.

buithihuong
05-09-2005, 03:45 AM
anh ơi nếu có đợi chờ
xin anh đừng có thay lòng nghe anh
tim em dẫu chót yêu lầm
thì em vấn mãi một lòng thương anh

tuoidoimongmo
16-09-2005, 06:01 AM
yêu anh em yêu rất nhiều
nhớ anh em nhớ hao mòn con tim
cho dù anh có hai lòng
thì em một kiếp chọn đời yêu anh

nhoccon_haycuoi
16-09-2005, 06:49 AM
Anh chỉ có 1 tấm lòng
Thì nên giữ lấy để phòng tấm thân
Khi nào cơn đói lại gần
Xin cho tui mượn tui mần tui ăn

cafe_buon
16-09-2005, 07:40 AM
Anh ơi có biết em yêu mãi
chỉ có 1 mình bóng hình anh
sao anh lại chẳng hiểu cho em
mà chỉ biết làm em đau em giận]

Anh đã biết tình em chỉ có một
đã thuộc về anh từ rất lâu
để em đau lòng ,anh buồn lắm
nhưng mà anh biết làm sao đây
tình yêu sự nghiệp,anh đành xa em


yêu anh em yêu rất nhiều
nhớ anh em nhớ hao mòn con tim
cho dù anh có hai lòng
thì em một kiếp chọn đời yêu anh

yêu chi những kẻ hai lòng
anh đây một dạ em yêu không nào
hai lòng họ sở tên khanh
anh đây một dạ tên "thành thật" cơ

noi_nhat_hoi
17-09-2005, 01:15 AM
ngày xưa anh noi yêu em
thì em chưa muốn để anh vẫn chờ
ngày nay em đã yêu anh
thì anh quên sạch hôm xưa nói zi````
:((

i'm_myself
17-09-2005, 03:37 AM
Anh nói yêu em...anh rất yêu
Thế rồi xa cách 1 buổi chiều
Đã thấy anh đi với tà áo khác
Ôi! cái mồm anh...đến là điêu!!!


ngày xưa anh noi yêu em
thì em chưa muốn để anh vẫn chờ
ngày nay em đã yêu anh
thì anh quên sạch hôm xưa nói zi````
:((
Vẫn biết rằng người sẽ bỏ rơi tôi
Sẽ cho tôi trôi theo dòng dĩ vãng
Nhưng người ơi, người có còn nhớ
Nhớ những ngày người.....lóc cóc ...theo tôi??? :3nhay: