PDA

Xem đầy đủ chức năng : KhÔng ĐỀ



wolf
12-07-2005, 10:35 PM
không biết người ta nhận được không
thư viết chia tay đã gửi rồi
ai bảo trong em tình gian dối
để giờ chua xót ở trong tim
ngày xua ôi nhớ biết là bao
thao thức suy tư nghĩ rất nhiều
phút giây kề cận còn trước mắt
sao giờ ta đã mãi xa nhau
ôi trời người ấy hiểu lòng tôi
có biết rằng tôi yêu rất nhiều
thư không muốn viết mà vẫn viết
nước mắt trào dâng bỗng nghẹn ngào
thà rằng ta chẳng gặp mặt nhau
chẳng nhớ chẳng thương chẳng mặn nồng
nay ta xa cách ôi đau nhói
2 kẻ đôi đường dứt cuộc chơi
DQD