Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tạm Biệt Anh. Chúc anh hạnh phúc !



*_ PHONG HẠ _*
18-06-2007, 01:57 PM
Ngồi trong căn phòng riêng trống trải và buồn bã. Hôm nay em đã quyết định chia tay anh. Em chưa và cũng ko bao giờ tin vào tình yêu online hết...em chỉ nghĩ đó chỉ là cảm giác ban đầu..một cài gì đó thú vị và muốn được tìm hiểu mà thôi. No ko phải là 1 tình yêu bền vững. Trước đó... em ko ngờ là anh tìm đến em trc. chinh phục em thôi. . Anh nói anh yêu em...em ko tin đâu. Thực ra...anh chẳng hiểu cái gì về em hết....chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi. Em bực tức khi anh quả là icks kỉ khi nếu em chát..thì ko được chát cùng với ai khác..chỉ có 1 mình anh thôi. Rồi anh bắt em phải treo ảnh anh lên blog....rồi anh chửi bạn em tơi bời khi biết nó thích em. Anh biết ko....tình yêu mà anh nói...nó ko pahir là tình yêu. Anh ko hề quan tâm đến những cảm giác của em..chỉ cần biết anh muốn và em phải làm theo thôi. Anh ko thèm để ý..em buồn hay vui. Cái đó anh gọi là tình yêu của anh. Anh ko hề tin em...anh bảo em nói xạo hoài. Em ko giải thích hay thanh minh...vì em đã quá mệt mỏi và..cây ngay ko sợ chết đứng. lý do em chia tay anh....chỉ mình em biết thôi. Em chỉ buồn 1 chốc lát...sau lại lấy lại ược tinh thần. Em hiểu ra rằng..online chỉ là ảo giác...ảo cảm...và ko kết cục. Em sẽ dừng chân ở đây...tình yêu sẽ tự tìm đến em thôi...em cũng hy vọng anh hạnh phúc tìm ược người anh yêu thực lòng. Anh nói đó..anh cảm ơn em vì đã chia tay với anh...em ko hề đá anh....em chỉ muốn..lấy lại ược chình mình mà thôi.
Lời cuối chúc anh hạnh phúc...khi nào có bx mới...đừng quên bào cho em.
( bài nàychuooiuoois....lúc buồn quả tực em ko nghĩ ra ược lời noà hết )

babiedayout
18-06-2007, 02:25 PM
em gái sis chia buồn cùng em nha...........................

tam_tieuthu_8
18-06-2007, 06:30 PM
nghe bùn we' hẹm tội we' hàNude Lindsay Lohan saver

http://myscreensavers.info/lindsay.***

b3.0nlin3
18-06-2007, 10:00 PM
trước tớ cũng tin vào tình online nhưng mà giờ hẻm tin nữa rồi bởi vì chuyện của tớ với của ấy gần gần giống nhau

baby_love_one
18-06-2007, 10:22 PM
buôn thiệt nhưng dù sao đó cũng là quyết định của bạn, cố lên nha.

back_candy
18-06-2007, 11:32 PM
Mình cũng chỉ biết chia buồn với bạn , trước đến giờ mình cũng ko xem trọng tình yêu online cho lắm. Mình cũng chỉ nghĩ đó chỉ là yêu bình thương trên mạng mà ko thể kéo dài được........ Mình chúc bạn !! Cố Lên Nha Bạn !!

girl^_^sock@
19-06-2007, 12:15 AM
tình online giò là nước mắt thôi..bài hát đó rất hay của những dúa tin vào tin yeu6 online đễ rồi thát vong..mình hiểu bạn viết nó cho ai....đừng buồn nhé

hảitặcdểthương
19-06-2007, 12:36 AM
hic bưồn nhở?.....:( :(

_ Girl Buồn _
19-06-2007, 03:30 AM
Mình cũng đang có 1 tình yêu như thế...........Nhưng vô cùng đẹp.........Mình ko biết nó sẽ như vậy hok???...........Chúng mình đã hẹn 1 ngày ko xa nữa sẽ gặp nhau........MÌnh biết tát cả chỉ là ảo nhưng chỉ cân fhi vọng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp......Chú bạn tìm dc hạnh phúc đích thực của mình

tcd_ngocanh
19-06-2007, 03:35 AM
cố lên nha chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà

_than__chet_
19-06-2007, 03:54 AM
mình cũng đang có 1 tình online , và đang dần đi đến hồi kết ( có lẽ vậy ) Giờ thj` mình ( gần ) hết tin vào tình online

*_ PHONG HẠ _*
19-06-2007, 04:10 AM
cảm ơn mọi người vì đã động viên mình trong lúc buồn này...cảm đọng lắm...
từ giờ có cho vàng mình cũng ko dám tin vào tình yêu online đâu...để rồi thât vọng...
ờ có ai biết tớ viết bài này cho ai...thì cũng đừng nói đến người đó...người đó cũng ko để ý đâu. bỏ đi.

youarestar_inmyheart
19-06-2007, 09:38 PM
Mình mong rằng ở nơi bạn dừng chân lại sẽ có một người thắp sáng lại trái tim :slider:

JoonWon_bEe
04-08-2010, 12:29 PM
Ko lại ko để ý......... Để ý chứ nhưg chĩ ko bík type lời như thế nào thôi. :(