Xem đầy đủ chức năng : vô đề
GiRl Sh0cK
18-06-2007, 11:26 AM
Những vì sao ko dành cho em nửa
Ánh trăng tan theo 1 nửa kia rồi
...Em đã yêu 1 tình yêu khờ dại
Sao anh mãi hững hờ...tỏ vẻ vô tâm
Phải chăng em ko bằng nửa người ấy?
Khiến anh buồn và không thể yêu em
...Trăng đã tan đâu cần vì sao nữa
Trái tim sầu mang hàng vạn mê say
Vì đã yêu 1 lần là tất cả
Hãy trả lời:"Có phải...anh không yêu?"
First_Love87
18-06-2007, 11:52 AM
Yêu em bằng cả một đời
chứ đâu có phải nhất thời anh yêu
nhoz_luv
18-06-2007, 09:48 PM
Bùn đời nhìn lá vàng rơi
Sao lá rơi hoài lá bùn vì đâu ???
Lá rơi còn nhớ ai ko
Riêng tôi nhớ mãi ai kia vô tình :timvo:
GiRl Sh0cK
19-06-2007, 03:58 AM
Bùn đời nhìn lá vàng rơi
Sao lá rơi hoài lá bùn vì đâu ???
Lá rơi còn nhớ ai ko
Riêng tôi nhớ mãi ai kia vô tình :timvo:
1 mình lạc giữa chợ tình
thấy bao nhiêu cặp mình bùn xiết bao
nhớ sao là nhớ những ngày
tay em nằm gọn trong vòng tay anh...
Yêu em bằng cả một đời
chứ đâu có phải nhất thời anh yêu
Nói yêu em dễ lém mà
Đến khi ngoảnh mặt:"thui pà đi cho"...
nhoz_luv
19-06-2007, 07:52 AM
1 mình lạc giữa chợ tình
thấy bao nhiêu cặp mình bùn xiết bao
nhớ sao là nhớ những ngày
tay em nằm gọn trong vòng tay anh...
nhớ lắm giờ tháng êm đềm
ngày nào 2 đứa cũng thề có nhau
giờ đây ai nấy xa rồi
nhớ j mà nhớ.....thương j mà thương :timvo:
bagiadaukho952
19-06-2007, 08:09 AM
ngồi buồn nhặt lá me rơi
Xếp thành 4 chữ anh ơi em chờ :timvo:
GiRl Sh0cK
19-06-2007, 08:53 AM
nhớ lắm giờ tháng êm đềm
ngày nào 2 đứa cũng thề có nhau
giờ đây ai nấy xa rồi
nhớ j mà nhớ.....thương j mà thương :timvo:
thương sao hok thương,nhớ sao hok nhớ
1 đời vấn vương từ đây ngã gánh
anh về một nhánh em về 1 sông
chẳng phải chờ mong sao bùn năm tháng
nhoz_luv
20-06-2007, 01:22 AM
thương sao hok thương,nhớ sao hok nhớ
1 đời vấn vương từ đây ngã gánh
anh về một nhánh em về 1 sông
chẳng phải chờ mong sao bùn năm tháng
Nhớ thương thì cũng wa rồi
Vì giờ 2 đứa.....bồi hồi......chia tay :(
boylangman_142
22-06-2007, 02:50 AM
Lâu rùi mới lên mạng, mọi người góp ý nhé ^.^
em là ai thiên thần hay tiên nữ
mà hút hồn anh trong xanh thẳm ánh dương
em về đâu nơi thiên đường xa thẳm
để anh lạc hướng nơi trần gian vô tình...
...................:timvo:
GiRl Sh0cK
22-06-2007, 05:37 AM
ai ơi kỉ niệm 1 thời
nói wên là bỏ ...1 đời wên sao?????????
chữ tình hok vẹn hok sao
thì trăng nay cũng tròn trên mái rồi....
GiRl Sh0cK
22-06-2007, 05:39 AM
1 ánh mai ta nhìn như ngọn lửa
1 chút tình ta tưỡng mình gần yêu
1 chút hương để thấy đời ảo mộng
1 chút sầu mang đủ nghỉa yêu đương..........
nhoz_luv
23-06-2007, 12:13 AM
Lá bùn lá rời nhành cây
Tôi bùn tôi bik rời đâu bây giờ
Thôi thà tui cứ giả vờ
Cứ để mình cười che lờ lòng đau :redface:
GiRl Sh0cK
24-06-2007, 11:42 PM
nhũ lòng ai chẳng còn ai
nhũ lòng ta đã cùng vai hững hờ
nhũ lòng ai cũng đã vờ
thì ta xin cũng làm lờ cho xong
nhoz_luv
25-06-2007, 03:31 AM
Hỉu lòng bik rõ lòng đau
nên nào đâu dám.....nói sao.....bây giờ
đành nhìn thăm thẳm nơi xa
mong mỏi người về để lòng bớt đau
GiRl Sh0cK
25-06-2007, 03:54 AM
đứng bên sông trông bình lơ lửng
nhớ thương ng` 1 thuở xưa kia
dẫu niềm đau nay gọi là dĩ vãng
sao âm thầm đau mãi nơi tim
bứơc ngày mai ta hok còn nhau nửa
mong 1 ngày ng` sẽ được bình yên
đừng như tôi cứ âm thầm đau mãi
đễ 1 đời tôi hok wên nổi ng` ơi......
bagiadaukho952
25-06-2007, 07:43 AM
một phút chia xa là ngàn phút nhớ
một lần gặp gỡ là vạn lần mơ
GiRl Sh0cK
26-06-2007, 12:43 AM
em nhớ anh nhớ cã trong đêm bùn
đêm tuy dài nỗi nhớ còn dài hơn
phãi chi em là loài hương cõ lạ
đến âm thầm trong giấc ngũ cùng anh
phãi chi em là cơn gió nhè nhẹ
đến bên anh ru từng giấc nồng
phãi chi em là loài bướm say đêm
em sẽ thức đễ nhớ về anh mãi
em rất nhớ, nhớ hoài, nhớ mãi
nhớ muôn đời nỗi nhớ vẫn ko thui
hỡi anh yêu sao anh còn chưa đến
đễ nhớ hoài nhớ mãi...............chết em sao
Cô đơn lãng khách
26-06-2007, 06:58 AM
toàn thơ chuối , chấm than, gạch đầu dòng, miễn bàn !
GiRl Sh0cK
26-06-2007, 10:00 AM
hix..hok ũng hộ thui nói linh tinh bùn wé....
chiều chiều ra đứng pờ sông
thấy hoa lơ lửng mà sông không đò
bến buồn vắng chút_ cô liêu
sao ai hơ hửng cho ai thêm buồn....................
nhophuthuy99
26-06-2007, 06:03 PM
bến buồn bến vắng liêu xiêu
một mình em đứng ngắm chiều hòang hôn
GiRl Sh0cK
27-06-2007, 11:59 PM
hoàng hôn khuất bóng bao giờ
sao ta còn mãi bàng hoàng ngây ngô
ai giờ ở tận xa kia
làm sao biết nỗi...bến sông không đò...?
chieuanhlong
28-06-2007, 07:58 PM
Em ơi nước mắt một thời
Em khóc vì lỡ buông lời dối gian
Thôi giờ em cứ sang ngang
Thôi anh ở lại, thôi nàng ra đi
Doode
28-06-2007, 09:06 PM
Giờ em đang ở phương nào
Có biết giờ anh giữa trời bơ vơ
Ngắm nhìn mây trôi thẫn thờ
Lòng này "cắn rứt" cũng vì nhớ em!
GiRl Sh0cK
28-06-2007, 11:51 PM
sông ko đò hay lòng ng` ko bến đỗ
yêu 1 lần mà đau mãi ngàn sau...
là phải chăng tôi say ngày cỏ dại
hay phải vì 1 nổi...ta yêu nhau...
mà ngày sau ko mang tình yêu đến
chết 1 lần vạn kiếp 1 lần yêu...
dancuabom100%
29-06-2007, 09:16 AM
26 PM #1
babychicken17
Sinh viên đại học
Tham gia ngày: May 2007
Bài gởi: 1,157
Giới Tính: baby vô đề
--------------------------------------------------------------------------------
Những vì sao ko dành cho em nửa
Ánh trăng tan theo 1 nửa kia rồi
...Em đã yêu 1 tình yêu khờ dại
Sao anh mãi hững hờ...tỏ vẻ vô tâm
Phải chăng em ko bằng nửa người ấy?
Khiến anh buồn và không thể yêu em
...Trăng đã tan đâu cần vì sao nữa
Trái tim sầu mang hàng vạn mê say
Vì đã yêu 1 lần là tất cả
Hãy trả lời:"Có phải...anh không yêu?"
QUÁ KHỨ LÀ SỰ TÔ ĐIỂM THÊM CHO CUỘC ĐỜI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ GÁNH VÁC HAY PHẢI SỐNG VÌ NÓ
Sao em không tự thưởng cho mình
Những đêm trăng sáng ,vàng thơ mộng
Để quên tình yêu đã dại khờ
Không ai so sánh những con người
Phải chăng trong những tình yêu thật
Chỉ trọn một người mãi yêu thôi
Biết vô tâm,hững hờ làm em khổ
Nhưng nỗi buồn ,đau xót đâu thể xa anh
Trăng kia khuyết rồi lại mùa trăng mới
Vì tình yêu sẽ vẫn mãi như trăng
GiRl Sh0cK
29-06-2007, 09:44 AM
lời anh nói sao còn hòai trong kí ức
em vội vàng lục tung cả cơn mê
để tìm wên 1 bóng hình thân thương ấy
và nhũ rằng em sẽ mãi wên anh
dù đôi lúc trái tim em ngang bướng
khóc thật nhìu sao nước mắt chưa khô
lệ trôi đi bóng hình anh cũng thế
mãi trong em vết đau mối tình đầu.......
Doode
29-06-2007, 05:22 PM
Hay cho một câu mối tình đầu
Sầu cho một câu nhớ hoài kô wên
Cuộc đời wả thiệt mong manh
Mà sao ta vẫn băng hoăn một mình
Nhiều lúc tưởng chừng em còn đó
Sau khi wây lại em đã ra đi
Vẫn nhớ mãi những kỷ niệm hồi đó
Rồi tự trắch mình sao wá ngu si
lu_2089
29-06-2007, 08:46 PM
yêu là khổ
không yêu là lỗ
yêu nhầm trái tim bị thủng lỗ
nhưng hãy cứ yêu hết minmhf các bạn nhé!!!
GiRl Sh0cK
30-06-2007, 12:00 AM
Hay cho một câu mối tình đầu
Sầu cho một câu nhớ hoài kô wên
Cuộc đời wả thiệt mong manh
Mà sao ta vẫn băng hoăn một mình
Nhiều lúc tưởng chừng em còn đó
Sau khi wây lại em đã ra đi
Vẫn nhớ mãi những kỷ niệm hồi đó
Rồi tự trắch mình sao wá ngu si
sầu thương cho 1 kiếp người
đau thay cho chiện chúng mình hôm nay
nhìn nhau sao chẳng nói 1 lời
đem đôi dòng lệ phủ nhòa ngày xanh
em bùn anh cũng chẳng vui
sao ta còn mãi xa hoài anh ơi.......
Doode
30-06-2007, 02:20 AM
cuộc đời kô như là mơ
đường đời kô như ta mong ta chờ
cho nhau lời ngọt lời nòng
nguyện đời chung kiếp trọn đời kô wên
mà sao em cứ lạnh thinh
mang theo thù hận bên em kô rời
nga_nga
30-06-2007, 02:31 AM
yêu anh ko bởi anh hiền / yêu anh chỉ bởi túi tiền anh căng
GiRl Sh0cK
30-06-2007, 02:53 AM
cuộc đời kô như là mơ
đường đời kô như ta mong ta chờ
cho nhau lời ngọt lời nòng
nguyện đời chung kiếp trọn đời kô wên
mà sao em cứ lạnh thinh
mang theo thù hận bên em kô rời
anh đã bảo em là ng` duy nhất
sao bây giờ anh cất bước wên em
có fải chăng em là ng` con gái
mà 1 đời anh chẳng muôn dừng chân
nên tìm mãi 1 ng` con gái khác
nhớ em làm jì..tim em đã lạnh băng.....:so_funny:
Doode
30-06-2007, 03:05 AM
anh chỉ viết những gì trong lòng anh đang rối loạn thôi... kô phải nói em đâu... nhưng cám ơn em đã đối đáp với anh
đúng!!!!
anh có nói em là người duy nhất
nhưng em nhân tam khi cất bước ra đi
lời em nói y như mây gió
làm lòng anh kô nỡ khi xa em
anh có hứa anh la sẽ wên em
mà lòng này vẫn hoài niệm mong nhớ
nhớ em đến nỗi lòng anh gia giết
biết làm gì hơn khi 1 bóng 1 hình
GiRl Sh0cK
30-06-2007, 03:13 AM
úi! ai bão anh là bro của em chi......:so_funny:
lòng ngổn ngang ôm bao giấc mộng dài
về tình yêu..... của 1 người con gái
người đã chết khi lòng mình tràn lệ
mãi trong lòng sao cứ vương vấn vương
dù em bik ta yêu nhau nhìu lém
nhưng sự đời sao lại wá trớ trêu
khi 1 ngày tỉnh giấc em nhận ra
bónh hình anh trong em ko còn nửa
em fải làm jì...chẳng lẽ vẫn yêu anh
hãy hiểu em..khi em yêu ng` khác...
nhưng 1 lần em cũng đã yêu anh.........
Doode
30-06-2007, 10:09 AM
anh rất hiểu và biết rõ chuyện đó
nên anh đành quay bước khi chia lia
nhưng dù sao em vẫn luôn còn đó
mong em thông cảm và thứ tha em ơi!
giờ đây chúng ta như 1 hình 1 bóng
lòng buồn tái tê khi đánh mất đi em
kỷ niệm hôm qua đã kô còn nữa
anh buôn lơi cho em cả cuộc đời!
Vi_kiet
30-06-2007, 11:06 PM
tóc em sợi ngắn sợi dài
sợi bay trước gió sợi cài qua môi
sợi làm sóng sánh tim tôi
tóc không là rượu _sao đời lên men?
GiRl Sh0cK
30-06-2007, 11:22 PM
dù em biết ta còn vương vấn mãi
chỉ vì đời còn mang lắm thương đau
ta xa nhau 1 ngày ko muốn đến
để đêm về thao thức mộng yêu đương
em xa anh chỉ mong người hạnh phúc
em cũng sẽ tìm .........phút chốc rồi wên
để ngày sau khi ta còn gặp lại..
em sẽ cười..."hạnh phúc lắm ko anh?"
Cô đơn lãng khách
30-06-2007, 11:25 PM
sông ko đò hay lòng ng` ko bến đỗ
yêu 1 lần mà đau mãi ngàn sau...
là phải chăng tôi say ngày cỏ dại
hay phải vì 1 nổi...ta yêu nhau...
mà ngày sau ko mang tình yêu đến
chết 1 lần vạn kiếp 1 lần yêu...
một ngay` tù, nghìn thu ở ngoài
nhớ em hoài lòng đau ,mãi không thôi
khi nào anh mang...răng bẻ song sắt
em nhớ đợi anh.......kẻo phí hoài !!! >.<
_ko_bik_yêu_
30-06-2007, 11:44 PM
đem nổi nhớ giam hoài sau song sắt
ta đem tình trốn chạy nổi đau thương
mà nghe sao mắt cay...mi nhòe ướt
1 kíêp ng` sao chỉ 1 ng` thui....
ndt_td
01-07-2007, 02:32 AM
Nỗi nhớ kia kô tù kô tội
Sao người giam nó sau tấm song kia
Nếu có trách hãy trách lòng mình
Yêu làm chi cho nỗi nhớ khôn nguôi !
hoangtukakaka
01-07-2007, 08:41 AM
ai ơi kỉ niệm 1 thời
nói wên là bỏ ...1 đời wên sao?????????
chữ tình hok vẹn hok sao
thì trăng nay cũng tròn trên mái rồi....
em nói thì nói vậy thôi
chứ ai có lỗi... chia đôi hai đường
lấy chi làm thước đo lường
nông,sông ai hỏi ai thương ai nhiều
giờ đây em nói một điều
ko yêu anh nữa... buổi chiều tàn phai
anh sai hay tại em sai
đây là câu hỏi ngàn năm ...trả lời
_ko_bik_yêu_
01-07-2007, 09:05 AM
Nỗi nhớ kia kô tù kô tội
Sao người giam nó sau tấm song kia
Nếu có trách hãy trách lòng mình
Yêu làm chi cho nỗi nhớ khôn nguôi !
nếu tôi bik t/y là nhung nhớ
là 1 đời ghi khắc vết đau thương
thì tôi đã ko yêu anh ngày ấy...
để cõi lòng ko jam hãm iu thương...
hoangtukakaka
01-07-2007, 09:07 AM
ngồi buồn nhặt lá me rơi
Xếp thành 4 chữ anh ơi em chờ :timvo:
ngoi buon nhat la bang roi
ket thanh 4 chu" han nguoi vo tam"
GiRl Sh0cK
01-07-2007, 09:16 AM
em nói thì nói vậy thôi
chứ ai có lỗi... chia đôi hai đường
lấy chi làm thước đo lường
nông,sông ai hỏi ai thương ai nhiều
giờ đây em nói một điều
ko yêu anh nữa... buổi chiều tàn phai
anh sai hay tại em sai
đây là câu hỏi ngàn năm ...trả lời
ta đã sai...hay lệnh trời khó cãi
để 1 lần ta gặp rồi iu thương
cố bảo nhau thui hãy xem là bạn
mà lòng thì cứ trôn đợi xa xôi
đem thương nhớ cụôn tròn trong nuối tiếc..
cách trở 1 đời chắc có lẽ trời cao....
Doode
01-07-2007, 09:51 PM
ngoài trời mưa to
gió trời hơi lạnh
một mình hiu wạnh
nỗi nhớ sầu bi
nhớ mãi trong lòng
kỷ niệm hồi đó
giờ như cơn gió
thổi thoáng trong tim
rồi nó lại chìm
theo trong giấc ngủ
rồi lại tự nhụ
thôi hãy quên đi.....
nhưng... làm sao quên được
nằm sâu trong tim
những chuyện nho nhỏ
cứ đi theo ta
mơ hoài cũng vậy
rồi cũng như kô
hãy tỉnh giấc đi
cho người ta nhờ
làm như thằng khờ
tội nghịp lắm đấy
đúng là đồ điên
tối ngày liên thiên.....
nhoz_luv
01-07-2007, 11:50 PM
Đêm bùn nhớ đến 1 người
Người đã vô tình tươi cười ra đi
Để rồi bỏ mặc ai chi
Sầu bi ai oán sao tình ra đi :(
vuaanmay
02-07-2007, 02:20 AM
Bởi tại vì đâu tôi phải mang
U sầu giăng lối lệ ngàn hàng
Ôm mộng nằm nghe tình cay đắng
Người đi kẻ ở buồn tơ vương.
_ko_bik_yêu_
02-07-2007, 03:05 AM
Bởi tại vì đâu tôi phải mang
U sầu giăng lối lệ ngàn hàng
Ôm mộng nằm nghe tình cay đắng
Người đi kẻ ở buồn tơ vương.
T ình yêu xưa người về theo cơn jó
I n bóng hình ai đó với sầu vương
N gày mai sau ta đem lòng thù hận
H ỏi thế gian sao tình đầu đau đớn....?
Đêm bùn nhớ đến 1 người
Người đã vô tình tươi cười ra đi
Để rồi bỏ mặc ai chi
Sầu bi ai oán sao tình ra đi :(
lệ rơi chảy ngược trong lòng
ta đi ta nhớ mộng lòng ko wên...
bao jờ ta hết bùn tênh
chắc là mãi mãi như kênh xanh màu...
tình tan nát óan chi nhau
thui thì hãy nhủ...iu nhau....muộn màng...
GiRl Sh0cK
02-07-2007, 03:15 AM
.....nhưng... làm sao quên được
nằm sâu trong tim
những chuyện nho nhỏ
cứ đi theo ta
mơ hoài cũng vậy
rồi cũng như kô
hãy tỉnh giấc đi
cho người ta nhờ
làm như thằng khờ
tội nghịp lắm đấy
đúng là đồ điên
tối ngày liên thiên.....
nếu tui wên thì tui bít mình giả dối
dối ng` đời sao dối nổi trái tim đau
bởi ngày sau khi mình bên ng`khác
mà lòng thì khe khẽ gọi tên ai
ước ngày mai ko còn ngày mai nửa
bước thời jan xin hãy nghỉ đôi lần
ta tha thíêt nhìn ng` iu ngày ấy
khóc cả bao lần khóc mãi ko wên
jọt lệ rơi ước nhòa trang thư ấy
...để nụ cười..chỉ nở như người say....
nhoz_luv
03-07-2007, 01:58 AM
QUOTE]lệ rơi chảy ngược trong lòng
ta đi ta nhớ mộng lòng ko wên...
bao jờ ta hết bùn tênh
chắc là mãi mãi như kênh xanh màu...
tình tan nát óan chi nhau
thui thì hãy nhủ...iu nhau....muộn màng...[/QUOTE]
Iu nhau cớ sao muộn màng
Chỉ tại lỗi người tôi mang nỗi bùn
Giờ đây nước mắt tui tuôn
Lệ lòng cứ mãi như chuông treo cành :timvo:
vuaanmay
03-07-2007, 05:13 AM
lệ rơi chảy ngược trong lòng
ta đi ta nhớ mộng lòng ko wên...
bao jờ ta hết bùn tênh
chắc là mãi mãi như kênh xanh màu...
tình tan nát óan chi nhau
thui thì hãy nhủ...iu nhau....muộn màng...
Hỏi người gặp gỡ làm chi
Để cho 2 đứa chia ly 2 đường
Lệ vương như mưa chiều thu muộn
Để lòng mình thắm đậm sầu riêng
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
gặp gỡ rời tan vỡ là.........thường thôi
nhoz_luv
09-07-2007, 03:14 AM
Đau lòng nhói buốt con tim
Hỏi sao ai đó vô tình ra đi
Để rồi 2 chữ chia ly
Làm nát tim rồi.....ra đi ko về
_ko_bik_yêu_
09-07-2007, 10:18 AM
Đau lòng nhói buốt con tim
Hỏi sao ai đó vô tình ra đi
Để rồi 2 chữ chia ly
Làm nát tim rồi.....ra đi ko về
vở nát tình ta...đời đôi ngả
em về xa tít chốn mù khơi
bõ ta quạnh quẽ...đời ko bến
cứ mãi bấp bênh....sóng đợi chờ
Hỏi người gặp gỡ làm chi
Để cho 2 đứa chia ly 2 đường
Lệ vương như mưa chiều thu muộn
Để lòng mình thắm đậm sầu riêng
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
gặp gỡ rời tan vỡ là.........thường thôi
tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi
dẫu bik hợp tan chiện lẽ thường
mà vẫn nghe sao đời đau đớn
đã thế thui đanh..cất bước ngang.......
nhoz_luv
09-07-2007, 08:31 PM
vở nát tình ta...đời đôi ngả
em về xa tít chốn mù khơi
bõ ta quạnh quẽ...đời ko bến
cứ mãi bấp bênh....sóng đợi chờ
Cơn sóng đầu tạt nhẹ hồn ta
Cơn sóng sau cuốn người trôi mãi
Lòng ngậm ngùi nhìn theo sợ hãi
Sóng cuốn trôi 1 nữa đời ta :(
_ko_bik_yêu_
10-07-2007, 12:15 AM
Cơn sóng đầu tạt nhẹ hồn ta
Cơn sóng sau cuốn người trôi mãi
Lòng ngậm ngùi nhìn theo sợ hãi
Sóng cuốn trôi 1 nữa đời ta :(
tui nhớ em nhớ nhìu và rất nhớ
nhớ 1 mình nổi nhớ hóa vô biên
tình yêu đến theo vạn trùng xa cách
mất nhau rùi.đau đớn chỉ thế thui
KhongTheKhoViTinh
10-07-2007, 01:06 AM
một đời đâu đớn vì người
một đời chờ em quay về bên anh
lòng anh luôn hướng về người
để người biết đc lòng anh ra sao
_ko_bik_yêu_
10-07-2007, 01:42 AM
ngăn nước mắt chảy dài trên mí mắt
tôi tiễn ng` bước mãi nơi xa
tui thầm trách sao mình wa' khờ dại
nở đem ng`dâng cho kẻ tha phương./.
nhoz_luv
10-07-2007, 06:15 AM
Nhớ anh từng đêm dài thao thức
Nỗi nhớ nào làm tim bức rức
Để cho rồi lòng này đau tức
Có anh rồi tơ hồng mới đứt :(
KhongTheKhoViTinh
11-07-2007, 08:06 AM
tơ hồng chỉ đứt khi tình cay đắng
tơ hồng còn mãi khi tình ko phai
_ko_bik_yêu_
11-07-2007, 09:46 AM
sợi tơ hồng thật quá đổi mong manh
buộc 2 ta vào ái tình nghiệt ngả
rùi chợt đứt khiến ái tình cũng dứt....
hết duyên rùi...ta trả nợ nhau sao??
KhongTheKhoViTinh
11-07-2007, 11:53 PM
nợ món gì cũng có thể trả
hỏi người tôi nợ tình có trả đc ko
tôi muốn trả tình của người trao tôi
muốn tra hết gì người dành cho tôi
sao tôi sợ người sẻ đau khỏ vì tôi
q(†_†)pq(†_†)pq(†_†)pq(†_†)p
nhoz_luv
12-07-2007, 12:08 AM
sợi tơ hồng thật quá đổi mong manh
buộc 2 ta vào ái tình nghiệt ngả
rùi chợt đứt khiến ái tình cũng dứt....
hết duyên rùi...ta trả nợ nhau sao??
Ái ân này ai nỡ se duyên
Để giờ đây đắng cay muộn phiền
Dứt tình này cũng như đưa tiễn
Tiễn 1 người lấy nữa tim tôi :timvo:
nhoccon_118
12-07-2007, 03:25 AM
[Tôi nói về em như nói với con tàu
Còn tôi chính là dòng sông nhỏ bé
Tôi lại nói về em như nói về cây phượng vĩ
Rằng tôi đang tháng giêng nào phải tháng năm đâu!
Tiếng của em là tiếng ve mùa hạ
Lòng tôi đây đầy ắp gió thu
Em đừng đến làm người khách lạ
Trong mắt tôi em sẽ bơ vơ
Xin thứ lỗi và đừng như thế nữa
Tôi chẳng phai mùa cho phượng nở xôn xao
Là dòng sông tôi ẩn mình lặng lẽ
Trùng khơi kia mới chứa những con tàu
linhchi
12-07-2007, 04:20 AM
tinh2 yeeu la2 vaay5 ddo sao ?
khi yeeu thi2 nho , chia tay thi buon
fai chang anh thang deeu cang
nen chia tay rui anh buon lam chi
KhongTheKhoViTinh
12-07-2007, 06:23 AM
anh sẽ ko đau ko buồn
anh chúc em hạnh phúc
anh chấp nhận là người thua cuộc
anh cháp nhận là kẻ bên lè
để em hạnh phúc
_ko_bik_yêu_
12-07-2007, 09:07 AM
chấp nhận ngày mai ta ko còn nhau nửa
bước bên em bây giờ là 1 kẻ ko wen
nếu ngày xưa ta ko yêu nhìu wa'
có lẻ giờ....em đã chẳng thấy đau
nhoz_luv
12-07-2007, 11:25 PM
Lạnh lùng sỏi đá trái tim tui
Bởi tại iu anh iu wá nhìu
Để giờ phụ tình người cất bước
Vẫn mãi mình anh đứng đó cười :(
GiRl Sh0cK
13-07-2007, 10:00 AM
ta chờ đợi bước thời jan way gót
khẽ cái nhìn ta lướt nhẹ wa nhau
bỗng nghe sao 1 thời ta để mất
phút yêu đầu ấy thế mà...trôi xa
nhoz_luv
13-07-2007, 10:40 PM
Phút giây đầu gặp gỡ làm chi
Níu ko wen tình iu đâu đến
Để cho rồi điều chi chia lối
Để đường tình cướp mất trái tim :timvo:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.