Xem đầy đủ chức năng : nói gì nhỉ..........................CHÁN !!!!!!!
tcd_ngocanh
18-06-2007, 11:23 AM
2 năm qua đã qua đúng không ảnh Dù tiếc nuối em vẫn để cho nó qua , em nghĩ chúng mình không có duyên phận đúng không ảnh Uhm tất cả bạn bè đã thấy em và anh không có kết cục mà đúng không ảnh Vậy mà em vẫn bất chấp đến với anh với tất cả tình yêu niềm tin và hy vọng, để rồi khi chia tay với 1 lý do quá đơn giản. Nhưng thôi em nghĩ em và anh đến đây kết thúc là được rồi không còn gì phải luyến tiếc, không gì phải đau khổ. Lần này em sẽ cố gắng , cố gắng như lần đầu. Em phải quên anh , quên anh đi mới đc không nói với em cũng đc ! Em cũng chẳng quay lại cái đất nc này nữa nên ko có gì phải lưu luyến cả nên cho qua. Bắt đầu 1 cuộc sống không có anh từ đây. 2 năm không phải ngắn mà cũng không phải dài để cho chúng mình không hiểu nhau. Rồi cả em và cô ý đều dời xa anh và cho anh được thoải mái. Tât cả chúng ta ko mong đợi nhưng thật sự em ngán ngẩm đến tận cổ rồi. Chào anh chúc anh có một cuộc sống mới tốt hơn em 25 là ngày em bay mong cho em sẽ không quay lại cái đất nc này. Nơi đây có quá nh kỉ niềm buồn với em rồi. Bye anh ! Yêu anh nhiều
¤ ъuoлς' ъľин ¤
18-06-2007, 11:25 AM
Cuộc tình nào rồi cũng có kết thúc....:rain:
Nhưng ko sao, mình đã yêu... đã hết lòng vì tình yêu đó... thì ko có gì phãi hối hận cả :D
Gud Luck! :huglove:
tcd_ngocanh
18-06-2007, 12:19 PM
Cuộc tình nào rồi cũng có kết thúc....:rain:
Nhưng ko sao, mình đã yêu... đã hết lòng vì tình yêu đó... thì ko có gì phãi hối hận cả :D
Gud Luck! :huglove:
thank you nh nhiều lắm nha nhưng nghĩ đến cái lý do chia tay càng buồn hơn
b3.0nlin3
18-06-2007, 10:10 PM
để rồi khi chia tay với 1 lí do quá đơn giản là lí do ji` vậy :rain:
back_candy
18-06-2007, 11:52 PM
nếu có thể nói bạn đó đã nói ra ngay trong câu văn , đâu phải để bạn hỏi ( b3.0nlin3 )
có thể lý do đó ko thể nói ra....
Tình yêu nào cũng có kết thúc , ko đẹp cũng xấu. Chúc bạn may mắn ....
tcd_ngocanh
19-06-2007, 03:38 AM
uhm cảm ơn bạn nhiều nha
còn câu nói đó ko có gì là thầm kín mà cũng chỉ là mình hỏi về chuyện máy tính
và kết thúc 1 câu là sẽ không bao giờ nói chuyện nuwaz và 2 đứa chia tay
:) nghĩ đến thật buồn cười
_than__chet_
19-06-2007, 03:43 AM
TÌnh yêu đó có tồn tại hok vậy , mà sao qua đi wa' dễ dàng , vì một lí do hết sức đơn giản??? Hok phải mình có ý làm bạn buồn , vả lại mình cũng chưa iu ai , nhưng mình nghĩ tình yêu thật sự chẳng dễ j` ma` tan vỡ vì một chuyện cỏn con như vầy
¤ ъuoлς' ъľин ¤
19-06-2007, 04:48 AM
uhm cảm ơn bạn nhiều nha
còn câu nói đó ko có gì là thầm kín mà cũng chỉ là mình hỏi về chuyện máy tính
và kết thúc 1 câu là sẽ không bao giờ nói chuyện nuwaz và 2 đứa chia tay
:) nghĩ đến thật buồn cười
Ko biết mình có hiểu sai ý của bạn hay ko, nhưng nếu đúng như mình nghĩ thì lý do đó sao thật đơn giản và quá trẻ con đến như thế :meo:
Tình yêu 2 bạn dành cho nhau chưa đủ lớn để có thể bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt như thế hay sao :thatall:
Nhưng dẫu sao thì quyết định của người trog cuộc cũng là quyết định cuối cùng rồi!
Mong bạn sẽ ko phải suy nghĩ nhiều về quyết định của bản thân mình :timvo:
Cun_xinhxinh
02-07-2007, 12:39 AM
Buồn wa chi oi...................
su_ty_lun_14182
02-07-2007, 01:11 AM
chia tay - the là het !!!!!!! Ra đi để quên tất cả , 1 lựa chọn cũng khá sáng suốt
tcd_ngocanh
08-06-2008, 09:49 AM
cảm ơn mọi ng nhiều nha nhưng có lẽ hơn hết đó là cuộc tình tay 3
_Juliet_
09-06-2008, 08:18 PM
dấu chấm hết cho tất cả !!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.