Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Kiếp Vô Tình Collection ^^



Một Kiếp Vô Tình
18-06-2007, 08:59 AM
1/ MỘNG


...
Mong manh quá những mảnh mây phiêu lãng
Khắc chân dung trong kí ức thời gian
Thả thân thể mây tan cùng ảo ảnh
Đôi mắt buồn em tưới ướt mùa xưa
Sâu thăm thẳm trong bao la vũ trụ
Nén ngượng ngùng em tặng hạt mưa sa...

GiRl Sh0cK
18-06-2007, 10:21 AM
trời xanh mây...gió vẫn thì thầm thổi
thóang ngất ngây ta say mùi cỏ lạ
thật dịu dàng ánh nắng của vườn xưa
bước chân ai đã 1 lần..lặng lẽ
mãi âm thầm ta mang nặng niềm đau
người iu ơi! Anh có hay biết tới
bóng 1 ng` vẫn chờ đợi anh không???????????????

nhoz_luv
18-06-2007, 11:08 PM
Gió thổi wa hiu hiu nhè nhẹ
Cuối đầu cười hàng lệ tuôn rơi
Lệ nhạt nhoà vơi dòng ký ức
Chợt giật mình khi mất đi anh :timvo:

Bóng hình người in dưới dòng sông
Con sông bùn có trăng làm bạn
Lỡ wơ tay bóng kia phai nhoà
Lòng chợt bùn típ tục mất anh :timvo: