Xem đầy đủ chức năng : Hic.....
Hướng Quê Xưa
12-07-2005, 10:05 PM
Vắt óc luận suy...lời nói "cùng tận"
Tiễn tình ai xa tuột...cõi tim sầu
Thôi từ nay vứt bỏ...mối tình đầu
Bóp tim nát...trong niềm đau vĩnh cửu!
Và từ đây...tìm vui trong men tửu
Thử lòng mình...với hai chữ "từ yêu "
Mặc cho dù đời ta...mãi tiêu điều
Không hề oán...cuộc tình đầu tan vỡ!
Hứa từ nay ta coi...đời bước lỡ
Thẹn trong lòng...với hai chữ "thù tâm"
Chẳng thương ai...cho lòng khỏi lỡ lầm
Thêm lần nữa...con tim ta tự hủy!
Chán làm sao ở đời...không chung thủy
Hận trong lòng...với hai chữ tình si
Nguyện một lòng...ta mãi mãi khắc ghi
Đời giả tạo ta thề...không "lạc hướng"!
Narcisus
13-07-2005, 07:05 AM
Một nửa trăng soi, nửa lạnh lùng
Ẩn mình trong bóng tối mênh mông
Nửa soi nghiêng bóng tương tư nhớ
Một nửa tìm quên nốt chuyện lòng
Đâu phải ngẫu nhiên mà đến thế
Việc gì nó cũng có nguyên nhân
Ngôn từ đơn giản không sao tả
Những chuyện xa gần ở thế gian
Đời có giận hờn có luyến thương
Có niềm vui thú, có thê lương
Có quên có nhớ, đâu ai thể
Buộc lòng miễn cưỡng chữ yêu đương
Thì trách làm chi chuyện đã xưa
Dù cho có được mất hơn thua
Chẳng qua tạm bợ trong giây phút
Rồi thoáng tan theo ngọn gió đưa
Ta muốn đêm nay tìm một nửa
Trăng hờn dỗi ném lưỡi trai thôi
Chuyện đời cứ tới đâu hay đó+
Chắc gì vạn lý đã xa xôi
MuaPhuongVi_2005
13-07-2005, 07:25 AM
Chán làm sao ở đời...không chung thủy
Hận trong lòng...với hai chữ tình si
Nguyện một lòng...ta mãi mãi khắc ghi
Đời giả tạo ta thề...không "lạc hướng"!
Wow... :clap:
Mưa rơi lạnh giá quả tim sầu
Mưa vô tình wá hiểu gì đâu
Ta buồn,ta nhớ người trong mộng
Lạc bước hoang vu , cỗng đóng lìm
Chanh Chua
13-07-2005, 09:38 AM
lạc hướng trôi vào cảnh bể dâu
đời thôi đã vỡ mộng ban đầu
người ơi quên hết _đành quên hết
mãi nhớ làm gì _ích gì đâu....
Hướng Quê Xưa
14-07-2005, 09:10 AM
Trời tạo làm chi lắm khổ sầu
Nhân gian trần thế biết tìm đâu
Trân thành thật dạ sao không thấy
Toàn đắng với cay quả cơ cầu!
Đời là vực thẳm,lắm sông sâu
Tìm người chung thuỷ phải tìm đâu?
Làm sao thoát khỏi tâm tình phụ
Để khỏi buồn đau đõ chút sầu!?
Boulevard
14-07-2005, 10:17 PM
Người ơi , sao nỡ buông lời ....
Nơi đây em thấy cuộc đời đẹp tươi !
Tình yêu luôn hé nụ cười
Anh ơi , vui nhé ! Xin đừng bi quan !
Cuộc đời tuy lắm gian nan
Nhưng không cay đắng , phụ tình anh đâu !
Tìm người chung thuỷ nơi đâu ?
Mà sao lạc bước ...tim mình thế anh ?
Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 02:41 AM
Em đi rồi yêu thương ai nữa!?
Nỗi vui buồn chia xẻ cùng ai
Tháng ngày qua đừng quên em nhé
Giữ trong lòng kỷ niệm đôi ta.
Em đi rồi xin em giữ mãi
Một tình yêu trong cõi hư vô
một tình yêu trong thuở dại khờ
cho em đó & anh. Mãi mãi ......
whach hoang dan
15-07-2005, 03:28 AM
uh quên hết cho lòng thanh thản
cứ để trong lòng u uất bấy lâu
cho tình cứ trôi dạt đến phương nào
cho tình yêu chỉ là một quá khứ
Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 03:47 AM
Bao đêm dài suy nghĩ
U uẩn cuộc đời ta
Ôm ấp từng ngày tháng
Nghe đau khổ đi qua.
vuonthochieuhohen
15-07-2005, 08:21 AM
chiều tím hoàng hôn thật đẹp
ngả bóng dừa thưa thớt kiếp cỏ may
óng ả lả lướt đắm say
nửa thơm hương quế. nửa say hương tình
Lột Xác
15-07-2005, 08:39 AM
Thương cho một kiếp tình si
Lệ sầu tan hủy những gì mộng mơ
MỘng tình bên áng trăng thơ
Từ nay ta sẽ bơ vơ chốn trần
Hướng Quê Xưa
23-07-2005, 08:30 PM
Hỏi đời còn có chữ "nhân"
Tìm đâu có được "người đần" như ta
Bản tính trót đã "thật thà"
Nghe lời "ong bướm" hóa ra "hại" mình!
venhvenhcongtu
23-07-2005, 08:34 PM
Tự hỏi mình... vì sao tôi yêu em??
Tự hỏi mình... vì sao em lạnh lùng quay bước??
Ánh mắt của em buồn rầu như báo trước
Một cuộc tình buồn mầu nắng tắt chiều buông
Em buồn...anh cũng buồn...
Em vui cười... anh như thêm sức sống
Em khóc....làm tim anh thổn thức
Anh tự trách mình vì sao chẳng gần em .......
Và cứ thế thời gian ở bên em
Cứ chẳng còn dần dần biến mất
Cơn gió phương xa chẳng còn hương mùi tóc
Ánh măt dịu dàng chẳng còn dõi theo tôi
cả đời tôi ...tôi là kẻ hát rong
nhỏ bé trong một đời sóng gió
Tôi bé nhỏ như con ve mùa hạ
Mải kiếm tìm một khúc hát dạo hè
Mỗi lần viết thơ là 1 lần tôi lại kiếm tìm
Một khoảnh khắc được nhìn về quá khứ
Được 1 phút nhớ về em dù là ko còn nữa
cũng mỉm cười vì ngỡ đã gặp em ..
Vì sao tôi lại quá yêu em
vì sao tôi ko thể nào chấp nhận
Tại sao tôi cứ dối lòng mơ mộng
mất em rồi mà cứ ngỡ là chưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.