PDA

Xem đầy đủ chức năng : tôi hận người



hoang hon mau tim
18-06-2007, 06:48 AM
hoa lục bình trôi lờ trôi lững
giữ dòng hương ai biết ai rồi
yêu thương chi mà mãi đau lòng
đời đau khổ ai nào chưa đủ
nỡ lòng nào anh nói vui chơi
vui chơi sao chẳng có thật lòng
bao ngày qua là sao vậy
qua đường như bao kẻ
dễ dàng vậy sao anh
quên anh ư một kẻ đáng căm thù

lamvulove
18-06-2007, 07:19 AM
Thơ không nhịp điệu rõ ràng
Đúng là tâm trạng cô nàng buồn đau
Hận người, hận dzữ thế sao?
Thôi đừng hận nữa đỡ đau trong lòng
Đời nàng như đó hoa hồng
Trót mang nỗi hận như hồng nhiều gai
Nhiều gai thì chắc chết con trai
Lở mà cầm phải thì máu tay đầy người
Mong hồng kia mãi vui cười
Để gai rụng bớt cho người háy vui... !!!

nhoz_luv
18-06-2007, 11:16 PM
Làm sao ko hận khi anh vô tình
Làm sao ko bùn khi anh phụ bạc
Làm sao ko khóc khi nhớ thương anh
Làm sao ko iu khi lòng chưa phai :timvo:

màu kí ức
18-06-2007, 11:29 PM
Hận ai ai hận cuộc đời
Cho nhung cho nhớ cho người hờn thêm
Iu thương hờn giận bao niềm
Gửi thương yêu mến theo miền gió lay

nhoz_luv
19-06-2007, 02:21 AM
Hận người người mãi nơi xa
Mình tui trước ngõ trông ra ngóng hoài
Người về người đến người đi
Sao người cứ để chia ly hỡi người :timvo:

lolem_khoctham
19-06-2007, 05:08 AM
lòng sẽ vơi khi giải bớt hận thù
sẽ thanh thản khi thật lòng chúc phúc
thật lòng yêu thì cần chi níu kéo
nếu 1 người vì ép buộc phải iu

người ta đi có lẽ chẳng còn ji`
nhưng như vậy biết đâu lại là tốt
cố mà quên rồi cố tìm hạnh phúc
sẽ nhẹ nhàng khi đối mặt mai kia

lolem_khoctham
19-06-2007, 05:15 AM
cố lên bạn ơi ! càng hận càng khó quên

nhoz_luv
19-06-2007, 08:43 AM
Em cũng bik tình iu ko níu kéo
Níu kéo rồi hạnh phúc chẳng còn đâu
Nhưng có bik iu rồi em khổ lắm
Khổ thật nhìu.....chúc phúc làm sao đây ???? :timvo:

thienthan321
19-06-2007, 11:18 AM
Giữa đàng đứt gánh khói mây
Góp gom nước mắt đong đầy nặng vai.
Vứt ra bãi rác bai bai
Tìm tình yêu mới tương lai đang chờ.

Tri Ki 2000
20-06-2007, 04:35 AM
Em ui anh mãi muôn đời vẫn vậy,
Và em thề:"Muôn kiếp mãi hận anh!"

nhoz_luv
22-06-2007, 11:23 PM
Lời thề xưa người đã wên
Người bỏ mình tôi lênh đênh khóc sầu
Giờ người người ở nơi đâu
Nơi đây tôi hận tôi đau vì người :timvo:

màu kí ức
23-06-2007, 02:58 AM
Yêu nhau mấy bữa hôm đầu
Mà nay sao giận ngút đầu tình ơi
Lẽ nào tình đó ta ơi
Chỉ như gió thoảng hai hàng lệ rơi

hoang hon mau tim
23-06-2007, 07:04 AM
khi em buồn em lại nhớ
nhớ đến anh đến khóc mà thôi
người đâu biết nỗi niêm...quên lãng
đời vào yêu sao nhiều cay đắng
những ngọt ngào cũng là hư ảo
vỡ tan rồi.....giọt lệ ban mai
ai trả lại cho tôi tình thơ mộng
và tất cả huy vọng hão huyền
một lần nữa mong chờ là vô vọng
nhưng vẫn chờ người hỡi
......về đi
để cho bờ lệ hoen mi
để cho tim đó đỡ hoài nhớ thương

girl^_^sock@
23-06-2007, 07:39 AM
yêu 1 lần yêu đễ biết đau 1 lần đau.....................................

nhoz_luv
25-06-2007, 03:24 AM
yêu 1 lần để đau 1 lần
đau 1 lần rồi ko iu nữa
ko iu nữa khi tui hận người
tui hận người cướp nữa tim tôi :(

ndt_td
28-06-2007, 09:15 PM
Hỏi thế gian tình là chi
Để đôi lứa mang niềm đau vô tận
Để cho người hận mãi cuộc đời trôi
Để tim người mang niềm nhung nhớ ai !

GiRl Sh0cK
28-06-2007, 11:55 PM
tôi đã bít mình yêu là sẽ khổ
khi tan tình rùi tui sẽ ko wên
từ tình yêu sẽ biến thành thù hận
càng hận ng` tui càng bik tui yêu...........

khongten_vn20032000
29-06-2007, 09:09 PM
Em cũng bik tình iu ko níu kéo
Níu kéo rồi hạnh phúc chẳng còn đâu
Nhưng có bik iu rồi em khổ lắm
Khổ thật nhìu.....chúc phúc làm sao đây ???? :timvo:

tặng bạn 2 câu thơ nè hãy cố gắng lên nha iu được thì quên được nà

Ta biết rằng cố quên thì sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên!

có lên nha bạn mạnh mẻ lên phụ nữ thế kỷ 21 mà

thaingocdaly2006
02-07-2007, 11:41 PM
Đời hận ! hận đời !
hận đời ! đời Hận!

hoangtukakaka
05-07-2007, 11:13 PM
hận đời ko đối thủ
hận đủ thứ linh tinh
hận tình sao bạc bẽo

nhoz_luv
09-07-2007, 02:47 AM
hận đời ko đối thủ
hận đủ thứ linh tinh
hận tình sao bạc bẽo
hận người sao trớ trêu :(

Em thêm 1 câu nhé anh T_T.......nghe hay hay mà thíu thíu nên em thêm 1 câu nhé >"<

dungnhinanh_em
10-07-2007, 01:03 AM
nâng chén sầu cho lòng tê tái
trút hồn ta bằng những giọt đắng cay
đêm quạnh buồn nào hãy uống thât say
cho quên hết đổi thay đời đen trắng