PDA

Xem đầy đủ chức năng : đọc là biết



wolf
12-07-2005, 09:45 PM
em la ánh sáng của đời anh
của những nhớ thương những đợi chờ
là vầng dương xóa màn đêm tĩnh mịch
là nụ cười là hạnh phúc torng anh.
_________________________________

hát nữa đi em khúc nhac buồn
cho anh nhớ lại tuổi yêu đương
thưở ta còn mộng đầy mơ mộng
thưở ấy bây giờ cứ vấn vương
hát nữa đi em khúc nhạc tình
cho anh có lại tuổi còn xinh
1 ngày anh khóc bao nhiêu bận
cũng bởi tình yeu6 của chúng mình.
______________________________--
tôi yêu em không như người khác
say đắm tôi yêu tôi chẳng nói nhiều
vì tôi biết nói nhiều làm ít
chỉ những người chót lưỡi đầu môi
tôi yêu em chân dung không cần lấy
bóng hình em đã ở mãi tim này
nếu tôi lấy thì vô tình đã nói
rằng lờng tôi không nhớ đến em

DƯƠNG QUỐC DŨNG>

vu ha
12-07-2005, 10:22 PM
dừng quên anh nghe em!!!
vì với anh em là tất cả
cả tâm hồn và cuôc sống của anh!
nếu có lúc anh không phải là anh
thì hãy nghĩ dễn lúc dôi tim mình rực cháy
néu có lúc anh hòn anh giận
cũng chỉ vì anh yêu em thôi!
nếu có lúc anh ra di không môt lòi tù biệt
thì cũng dừng quên anh nghe