mưa_buồn
18-06-2007, 12:20 AM
Mưa vẫn nhỏ suốt đêm dài nằng nặng
Bạn ngủ say con thắp bóng một mình
Đêm gác trọ nghe quê nhà đằng đẵng
Dáng mẹ cười trong nỗi nhớ mênh mông
Bạn quê lên , gói “ khô” nhà mẹ gửi
Con đọc thư hàng nối chữ ướt nhoè
Con thiếu một , mẹ hụt mười
Tương lai này , mẹ dõi bước con đi
Mưa vẫn nhỏ đến bao giờ trời rạng ?
Con lao xao những bạn bè sân trường
Mẹ chắt luống cát dài thành giọt
Con lấy gì đổi lại những yêu thương ….
Bạn ngủ say con thắp bóng một mình
Đêm gác trọ nghe quê nhà đằng đẵng
Dáng mẹ cười trong nỗi nhớ mênh mông
Bạn quê lên , gói “ khô” nhà mẹ gửi
Con đọc thư hàng nối chữ ướt nhoè
Con thiếu một , mẹ hụt mười
Tương lai này , mẹ dõi bước con đi
Mưa vẫn nhỏ đến bao giờ trời rạng ?
Con lao xao những bạn bè sân trường
Mẹ chắt luống cát dài thành giọt
Con lấy gì đổi lại những yêu thương ….