mưa_buồn
18-06-2007, 12:08 AM
Hạnh phúc ngày xưa ……
Còn đâu ?
Khi cha mẹ không chung một chiếc cầu
Để mình con giữa đôi bờ khác vọng
Ngày xưa đó ……
Con thích hoa lưu ly , mẹ làm lưu ly nhé
Con yêu trăng , vậy ba sẽ là trăng
Con vẽ lưu ly quyện vào trăng
Và cánh chim nhịp cầu ở giữa
Như con ngồi cùng ba mẹ , hạnh phúc làm sao
Giờ đây ……..
Một cánh chim chấp chới trên cao
Làm sao cho lưu ly quyện vào trăng nữa
Hoa lưu ly úa tàn
Cánh chim run rẩy rớt
Và rạn vỡ vầng trăng
Còn đâu ?
Khi cha mẹ không chung một chiếc cầu
Để mình con giữa đôi bờ khác vọng
Ngày xưa đó ……
Con thích hoa lưu ly , mẹ làm lưu ly nhé
Con yêu trăng , vậy ba sẽ là trăng
Con vẽ lưu ly quyện vào trăng
Và cánh chim nhịp cầu ở giữa
Như con ngồi cùng ba mẹ , hạnh phúc làm sao
Giờ đây ……..
Một cánh chim chấp chới trên cao
Làm sao cho lưu ly quyện vào trăng nữa
Hoa lưu ly úa tàn
Cánh chim run rẩy rớt
Và rạn vỡ vầng trăng