PDA

Xem đầy đủ chức năng : tiễn anh đi



lolem_khoctham
17-06-2007, 01:56 AM
:so_funny:
anh có yêu giọt nắng hè sang
lác đác điểm tô cánh phượng hồng
mây chiều thoáng thở dài lưu luyến
cơn gió cũng hờn lệ chia ly

những điều chưa nói giấu trong tim
muốn nói mà sao........cứ ngập ngừng
mai, mỗi người đi , đi xa lắm
chẳng biết bao giờ lại gặp nhau

tôi tiễn người đi buồn biết bao
nước mắt trên mi chợt tuôn trào
con sông lặng lẽ và lặng lẽ
dòng nước buồn thiu nhớ bóng anh

tôi trở về đây phố chợt buồn
bao nhiêu xác phượng bấy nhiêu đau
kỷ niệm in đầy trong tập vở
lưu bút nhạt nhoè nước mắt ai:thatall:

Lột Xác
17-06-2007, 02:13 AM
Tiễn anh đi rồi lệ buồi rơi

Bao nhiêu nỗi nhớ cứ chơi vơi

Anh đến anh đi như gió thoảng

Để lại hốn em một bóng đời

lamvulove
18-06-2007, 08:06 AM
Tôi tiễn em đi chiều nắng hạ
Góc phố buồn thiu mãi thiết tha
Em có nhớ không hè năm trước
Góc phố mừng vui đón bước ta

Nay đã xa rồi những tháng năm
Anh - em cùng ngắm ánh trăng nằm
Đi về chung bước đường chung lối
Giờ tiễn em đi chỉ lặng câm

Anh tiễn em đi dưới nắng hè
Nắng chiếu bờ vai anh chở che
Nắng vào khe tóc anh đuổi nắng
Cho bước em đi khỏi lập loè

Buồn lắm em ơi phút chia tay
Kẻ ở, người đi tiếng thở dài
Như cây không trái, hoa không sắc
Ngậm ngùi nhìn bóng tóc nhẹ bay

Nay ở quê người em có hay ?
Mình anh ngồi ngắm ánh trăng đầy
Mình anh lặng lẽ trong bóng tối
Ôm kỷ niệm xưa những tháng ngày

Em ở quê người có nhớ không ?
Những chiều êm ả dưới dòng sông
Những buổi rong chơi nơi đầu hẻm
Giờ chỉ còn trong quyển sổ hồng....!!!

giangtuantuong
18-06-2007, 11:13 AM
Tiễn anh em đừng tiễn dài
Vì càng như vậy...biết mai thế nào
Nhớ em da diết thì sao
Nhớ em mà chẳng thể nào gặp em
Thôi thì em hãy lặng im
Ngóng theo chiếc bóng để tim bớt buồn

lolem_khoctham
19-06-2007, 12:58 AM
sao anh lại nỡ nói vậy
tình dù 1 phút cũng là tình đau
huống ji` ta đã gần nhau
jo` đây xa cách bảo sao ko sầu

em jo` lặng lẽ nơi đây
ngóng trông bên ấy mỏi mòn tháng năm
mà người thì cứ xa xăm
mình em chiếc bóng trăm năm vẫn chờ

nhoz_luv
19-06-2007, 02:57 AM
Tiễn anh đi mà lòng đau nhói
Mắt bắt đầu cảm thấy cay cay
Em khóc thầm đứng nhìn anh bước
Lòng ngậm ngùi khi mất đi anh :timvo:

lolem_khoctham
19-06-2007, 03:14 AM
em nhẹ nhàng nhặt mãnh vỡ iu thương
kỷ niệm xưa nhòa đi trong nước mắt
bàn tay lạnh vô tình đưa hờ hững
còn lại ji` _1 chiếc bóng đơn côi

nhoz_luv
19-06-2007, 03:35 AM
tim vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ
rơi xuống lòng buộc lòng nhói đau
2 hàng lệ từ từ tuôn chảy
vành khăn tang chia cắt tại đây :timvo:

nhật long
20-06-2007, 02:38 AM
Trần giang ai biết ai thật lòng
Thị thơm nhưng thật có thơm không
Ánh sáng ban mai toả khắp đồng
Tuyết buồn rơi rơi giữa mùa đông

Lột Xác
20-06-2007, 07:34 PM
Chiều nay anh tiễn em đi
Mà soa lệ đắng trên mi nghẹn ngào
Ô kìa,người đi thật sao
Để cho nỗi nhớ xôn xao cõi lòng

giangtuantuong
22-06-2007, 12:44 PM
sao anh lại nỡ nói vậy
tình dù 1 phút cũng là tình đau
huống ji` ta đã gần nhau
jo` đây xa cách bảo sao ko sầu

em jo` lặng lẽ nơi đây
ngóng trông bên ấy mỏi mòn tháng năm
mà người thì cứ xa xăm
mình em chiếc bóng trăm năm vẫn chờ


Thôi cứ để gió cuốn đi
Tình anh đã chết....có chi nhớ nào
Chẳng lẽ nhớ mãi em sao
Anh còn nhiều việc...lẽ nào em quên

langtusautinh
22-06-2007, 07:14 PM
người ta tóc đỏ tóc xanh
toc đen tóc trắng riêng anh tóc vàng
nếu như mà phụ tình nàng
thì xin chịu phạt một ngàn cái hôn

lolem_khoctham
22-06-2007, 07:25 PM
Thôi cứ để gió cuốn đi
Tình anh đã chết....có chi nhớ nào
Chẳng lẽ nhớ mãi em sao
Anh còn nhiều việc...lẽ nào em quên

đâu cần anh nhớ đến em
con tim đã chết thì vương vấn ji`
phận em chẳng đáng là chi
trách anh sao được khi anh vô tình:so_funny:


:dien: lêu lêu em méc chị Xinh


người ta tóc đỏ tóc xanh
toc đen tóc trắng riêng anh tóc vàng
nếu như mà phụ tình nàng
thì xin chịu phạt một ngàn cái hôn


anh kia tên họ là chi
tự dưng lại đến chỗ ni mần ji`
cứ nghe hình phạt mà cười
người đâu khôn thế biết đâu mà hờn:so_funny:

nhoz_luv
22-06-2007, 11:54 PM
Người đi.......tui tiễn người đi
Người đi xa mãi người về đây ko ???
.........
Người đi người nhớ tui nha
Người đi mà nhớ......tui vui lắm rồi :timvo:

ruby_a10
23-06-2007, 12:01 AM
sao ngọt ngào quá dậy trời

nhoz_luv
25-06-2007, 01:58 AM
ngọt ngào 2 tiếng iu thương
giờ đây......đã rồi......vấn vương nhau hoài
tiễn người vài cái ngoắc tay
người đi khuất bóng nghe hay......nhói lòng :(