Lột Xác
17-06-2007, 01:55 AM
Em- tôi đồng cam CHí HÙng
Bao nhiêu gian khổ tận trung bước lòng
Miền TRung lũ lụt long đong
Bình Dương em đến sớm mong nên người
Giữa ngàn hoa lá xinh tươi
Em là thiếu nữ đôi mươi xuân thời
Ngất ngây thắm đượm hương cười
TỪ trong sâu thẳm em- người tôi yêu
Tơ duyên nhắn nhủ đôi điều
Hai dòng nhật nguyệt sớm chiều thiết tha
Sinh thời xa mẹ xa cha
Chí hùng em đến như là ngẫu nhiên
Nghiêng vai nhỏ nét môi hiền
Đơn côi cánh én xa miền chân quê
Thu đi đông lại quay về
Đêm đêm gác trọ não nề ruột gan
trách chi hoa sớm vội tàn
Xót mình bạc bẽo sớm tàn như hoa
Rồi như duyên nợ anh qua
Chí Hùng bước ngoặt giày da trong đời
Ông tơ rộng mở duyên thời
Trái tim rạo rực bao lời mê say
Lung linh yến tiệc hôm nay
Trăm năm nguyện chẳng đổi thay muôn trùng
Mãi còn em-tôi-Chí Hùng
Mãi còn ánh sáng một vùng hao thơm
Bao nhiêu gian khổ tận trung bước lòng
Miền TRung lũ lụt long đong
Bình Dương em đến sớm mong nên người
Giữa ngàn hoa lá xinh tươi
Em là thiếu nữ đôi mươi xuân thời
Ngất ngây thắm đượm hương cười
TỪ trong sâu thẳm em- người tôi yêu
Tơ duyên nhắn nhủ đôi điều
Hai dòng nhật nguyệt sớm chiều thiết tha
Sinh thời xa mẹ xa cha
Chí hùng em đến như là ngẫu nhiên
Nghiêng vai nhỏ nét môi hiền
Đơn côi cánh én xa miền chân quê
Thu đi đông lại quay về
Đêm đêm gác trọ não nề ruột gan
trách chi hoa sớm vội tàn
Xót mình bạc bẽo sớm tàn như hoa
Rồi như duyên nợ anh qua
Chí Hùng bước ngoặt giày da trong đời
Ông tơ rộng mở duyên thời
Trái tim rạo rực bao lời mê say
Lung linh yến tiệc hôm nay
Trăm năm nguyện chẳng đổi thay muôn trùng
Mãi còn em-tôi-Chí Hùng
Mãi còn ánh sáng một vùng hao thơm