Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : viết cho nửa hồn xa lạ.............



lolem_khoctham
17-06-2007, 01:50 AM
tôi với người đôi kẻ lạ , người quen
mình gặp gỡ để rồi nghe vương vấn
tôi với người như 2 đường giao tuyến
đến 1 lần rồi mãi mãi chia xa
ngỡ duyên nhau nhưng chẳng phải duyên nhau
tình cờ đó rồi cũng xa cách đó
chẳng có ji` để giữ làm kỷ niệm
có chút tình theo bước tiễn người đi
ai có từng lưu luyến buổi chia li
ngập ngừng bước mà chân nghe nặng trĩu
ánh mắt giao nhau...............lời chưa kịp tỏ
len vào hồn những giọt nhớ mông lung
tôi đã từng gửi buồn qua khung cửa
giọt rớt rơi giọt vương víu theo mây
gửi mây ngàn bống bềnh trôi lơ lửng
1 chút tình tặng nửa hồn lạ xa..........:ham:

Lột Xác
17-06-2007, 02:09 AM
nửa hồn xa lạ ở cùng ta
Bao đêm trắng mộng rơi nhạt nhòa
Ta vẫn khóc cho mối tình thô dại
Để đêm về mộng trắng lại xót xa

di_tim_cuala
17-06-2007, 05:35 AM
nữa hồn xa lạ kia em là ai
sao tim này thổn thức , buâng khuâng
nhìn dòng chữ xa lạ mà thương
tương tư nỗi nhớ chỉ vì xa lạ.

ndt_td
18-06-2007, 12:49 AM
Nửa hồn xa la mà thân thương
Bao đêm vẫn cùng ta trong giấc mộng
Mà sao khi tỉnh hồn đi mất
Để lại mình ta với nhớ thương
† lạy Chúa Amen

lolem_khoctham
18-06-2007, 02:56 AM
nửa hồn xa lạ , nửa hồn bay
tỉnh mộng vừa qua thấy não nề
cơn mơ ngày cũ , mơ ngày cũ.........
tàn bến sông trăng đợi 1 người

nửa hồn xa lạ , hồn ở đâu ?
có biết hay chăng tôi đợi chờ
hồn kia cao vút, bay cao vút.........
mãi lạc bước chân góc phố nao


nữa hồn xa lạ kia em là ai
sao tim này thổn thức , buâng khuâng
nhìn dòng chữ xa lạ mà thương
tương tư nỗi nhớ chỉ vì xa lạ.


tương tư ai cho lòng kia mơ mộng
tôi với người đôi dòng chữ trao nhau
tình cờ gặp và tình cờ quen biết
tương tư ji`lời chót lưỡi đầu môi:thatall:

giangtuantuong
18-06-2007, 11:16 AM
Tuy xa nhưng tình cảm gần
Nếu thật thấy nhớ......mình gần nhau hơn

nhoz_luv
18-06-2007, 10:02 PM
Tui có đc anh....thể xác anh
Ngặc nỗi hồn anh bay đâu mất
Anh từng nói iu tui miễn cưỡng
Tui mĩm cười mặc lòng đau nhói
Bik như thế hạnh fúc ko bền
Nhưng vẫn chờ hy vọng nay mai
Ngày nào đó tim anh xao động
Đến với tui thật lòng thật dạ
Còn bây giờ cứ để thời gian
Thời gian rồi trả lời tất cả
Tui ko tin ko có đc anh
Bằng tấm lòng chân thành nơi tui
Fải ko anh ??? .....nữa hồn xa lạ :redface:

lolem_khoctham
19-06-2007, 12:44 AM
Tui có đc anh....thể xác anh
Ngặc nỗi hồn anh bay đâu mất
Anh từng nói iu tui miễn cưỡng
Tui vẫn cười mặc lòng đau nhói
Bik như thế hạnh fúc ko bền
Nhưng vẫn chờ hy vọng nay mai
Ngày nào đó tim anh xao động
Đến với tui thật lòng thật dạ
Còn bây giờ cứ để thời gian
Thời gian rồi trả lời tất cả
Tui ko tin ko có đc anh
Bằng tấm lòng chân tình nơi tui
Fải ko anh ??? .....nữa hồn xa lạ :redface:

đã có quyết tâm ắt sẽ thành
cầu mong bé được như ước mơ
1 ngày nào đó bên nhau bước
có nhớ hay không quá khứ buồn


Tuy xa nhưng tình cảm gần
Nếu thật thấy nhớ......mình gần nhau hơn


có chắc lòng anh thấy gần ko ?
hay là lời nói chẳng thật lòng
nên tin hay là nên bỏ mặt
những lời anh nói gió thoảng bay

nhoz_luv
19-06-2007, 03:10 AM
đã có quyết tâm ắt sẽ thành
cầu mong bé được như ước mơ
1 ngày nào đó bên nhau bước
có nhớ hay khóc quá khứ buồn

Lọ Lem dễ thương em cám ơn
Níu đc thế em cũng mừng
Hứa sẽ bao chị 1 chầu nè
Wuyết định như thế chị chịu hem ??? :D

lolem_khoctham
19-06-2007, 05:00 AM
ji` chứ nghe chè là khoái luôn
mong còn ko được _ ngu ji` từ
thèm ăn kẹo bánh thèm ăn hết
ai kêu cho kẹo là "có ngay" ^^

nhoz_luv
19-06-2007, 07:54 AM
Chùi chị nài có tâm hồn ăn uống wá ha :D ....hihi......

lolem_khoctham
20-06-2007, 03:57 AM
chị là con nhà dễ nuôi
ăn ji` cũng đc miến sao ngon ah`

Lột Xác
20-06-2007, 07:26 PM
NỬa hồn xa lạ em ơi!
Mà sao bão tố cho đời ngu ngơ
Nửa hồn đó ở trong mơ
Nửa hồn với phút bâng quơ đợi chờ

giangtuantuong
22-06-2007, 12:39 PM
có chắc lòng anh thấy gần ko ?
hay là lời nói chẳng thật lòng
nên tin hay là nên bỏ mặt
những lời anh nói gió thoảng bay


Đã yêu thì chớ nghi ngờ
Vì là như vậy...tình cờ quen nhau
Gặp em là mối tình đầu
Lẽ nào anh lại...đứng trầu mãi sao

lolem_khoctham
22-06-2007, 07:37 PM
Đã yêu thì chớ nghi ngờ
Vì là như vậy...tình cờ quen nhau
Gặp em là mối tình đầu
Lẽ nào anh lại...đứng trầu mãi sao

vẫn biết khi yêu chớ nghi ngờ
nhưng sao em vẫn thấy lửng lơ
con tim giật mình trong nhung nhớ
em nào đâu dám mộng với mơ

có chắc em là mối tình đầu
đêm về ôm ấp mộng thật lâu
hay em chỉ là mối tình đau
ôm mộng tựa trông_ mỏi mòn sầu:so_funny:

nhoz_luv
22-06-2007, 11:47 PM
chị là con nhà dễ nuôi
ăn ji` cũng đc miến sao ngon ah`

chị àh em nói thiệt nha
kem tươi 2000 chị nuốt nổi hông ???
chẳng bik ngon đc bao nhiu
chỉ bik túi em......viêm màng.......chị ơi..... :botay:

lolem_khoctham
23-06-2007, 02:46 AM
kẹo 1 trăm chị còn ăn được
kem 2 nghìn bỏ phí lắm em ơi
có người mời ko xơi thì tiếc
ăn kem ji` miễn có là ok

màu kí ức
23-06-2007, 02:51 AM
Kem và kẹo hai thứ ngọt
Hỏi em rằng em chọn một hay hai
Để cho kẹo chẳng người chê
Kem thì khỏi ế.....ơ hò em ơi

lolem_khoctham
23-06-2007, 03:00 AM
ngu ji` chọn 1 hay 2
thôi thì chọn đại cả 2 luôn nj`

màu kí ức
23-06-2007, 03:07 AM
Ở đời nhiều thứ chẳng mong
Chọn chi được tất mà mong với cầu
Kem kẹo mỗi thứ một đầu
Sao tham vậy hả ôi người ước mong

nhoz_luv
25-06-2007, 02:12 AM
Chọn lựa cái khó của đời
Níu đc cái này thì mất cái kia
Thôi thà mình lấy cả 2
Tuy tham 1 chút nhưng ko thấy phiền :botay:

màu kí ức
25-06-2007, 02:18 AM
Đúng là chẳng có phiền ai
Nhưng mà chọn vậy chia hai tim à
Có thể như thế được à
Tim chia hai nửa biết khi nào vui......

nhoz_luv
25-06-2007, 02:37 AM
Tim thì chỉ có 1 thôi
Làm sao mà chọn.......chia đôi......thôi đừng :(
Thì thà người đến người đi
Người đi mang tình đừng mang tim theo :(

màu kí ức
25-06-2007, 02:41 AM
Lạ chưa một khúc tình treo
Chỉ cho tình chứ tim leo cây à
Có gì mà xót với xa
Mà cho có lửa tình à ko tim

nhoz_luv
25-06-2007, 03:06 AM
người àh người chớ tham lam
người có tình rồi sao mún cả tim
đỗi lại thì người nghĩ sao
khi người ta nói mún lấy tim người :(

lolem_khoctham
30-06-2007, 08:13 PM
lâu rùi mới lại ghé thăm
thấy bé của chị cứ măm măm hoài
dạo này bé có khoẻ ko
chị chúc bé khoẻ bé luôn hồng hào

nhoz_luv
02-07-2007, 12:30 AM
Lâu rồi mới thấy chị ha
Dạo này em khoẻ em phá hơn nhìu :botay:
Tiện thể hỏi chị bao đìu
Em nhớ chịu nhìu chị nhớ em nhiu ???
Nhớ chị nhớ cả buổi chìu :theluoi:
Mất ăn mất ngủ chỉ vỉ nhớ chị :botay:

lolem_khoctham
06-07-2007, 08:10 PM
ơi trời nhớ ji` nhìu ghê
kỉu này chắc chị cũng mê em liền
em này ăn nói có duyên
mai kia mốt lỡ thuyền quyên sánh cùng

hoangtukakaka
07-07-2007, 10:49 PM
ơi trời nhớ ji` nhìu ghê
kỉu này chắc chị cũng mê em liền
em này ăn nói có duyên
mai kia mốt lỡ thuyền quyên sánh cùng

nhớ em nhớ quá em ơi
kiếp này nguyện sống trọn đời bên em

lolem_khoctham
08-07-2007, 01:57 AM
nhớ ai nói cho rõ ràng
kẻo ko lại có nhìu nàng đánh ghen

nhoz_luv
09-07-2007, 02:19 AM
ơi trời nhớ ji` nhìu ghê
kỉu này chắc chị cũng mê em liền
em này ăn nói có duyên
mai kia mốt lỡ thuyền quyên sánh cùng

chị àh em đây còn nhỏ
Còn lâu lâu lắm mới có người ngỏ
Bây giờ vô tư tuổi nhỏ
Kết duyên 2 chữ em bỏ 1 bên :botay: